Tiết lộ về Barca: Ronaldo từng "vui vẻ" ngay giữa buổi trưa ở Camp Nou

16/11/2012 14:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quyển sách đặc biệt mang tên “De Puertas Adentro” (tạm dịch là “Chuyện thâm cung bí sử”), tác giả và là nhà báo Lluis Lainz đã cất công thu thập rất nhiều những mẩu chuyện thú vị, hiếm có liên quan đến lịch sử FC Barcelona.

Trong số những câu chuyện chưa từng được tiết lộ của Lluis Lainz, có những bí mật động trời liên quan đến những cầu thủ được xem là huyền thoại tại Camp Nou cũng như trong lịch sử bóng đá thế giới, điển hình như về Maradona, Ronaldo hay Ronaldinho.


Ronaldo trong màu áo Barca - Ảnh: Getty

“Maradona rời CLB trong tình trạng rất tệ vì rượu chè. Trong 2 mùa giải khoác áo Barca, Maradona mắc phải virus viêm gan cùng bệnh lây lan qua đường tình dục và một chấn thương mắt cá nghiêm trọng. Xung quanh “El Pelusa” toàn những đồng đội hư hỏng. Tiệc tùng, gái điếm, ma túy,… Ông ấy đến châu Âu với một cơ thể khỏe khoắn, lành mạnh, và khi rời lục địa này, phải mãi đến tận năm 1991 người ta mới biết Maradona là một con nghiện cocaine.” Lluis Lainz tiết lộ trong quyển sách của mình.

Không chỉ có Maradona, “người ngoài hành tinh” Ronaldo với 1 năm chơi bóng ở Barca cũng để lại điểm tối trong sự nghiệp huy hoảng của mình: “Ronaldo từng làm tình với 2 người đàn bà vào buổi trưa của một ngày nọ tại chính sân Camp Nou. Các nhân viên an ninh của SVĐ đã thông báo sự việc này cho chủ tịch Jose Luis Nunez, một người đàn ông với đức tin tôn giáo mãnh liệt và ngài chủ tịch trả lời lại rằng: ‘Hãy cứ để cậu bé một mình. Cậu ta chỉ mới 20 tuổi và cần có niềm vui!’.”

Huyền thoại Ronaldinho của Barca cũng xuất hiện trong quyển sách của Lluis Lainz, câu chuyện về Ronaldinho như sau: “Ngày mẹ của Roonie, bà Miguelina có bạn trai ở Brazil, và chị gái của anh ta là Deisy sa vào vòng tay của một cầu thủ Espanyol nào đó, đấy cũng là mở đầu cho sự kết thúc của tiền đạo người Brazil. Hai người đàn bà thân thiết trong cuộc đời của Roonie đã rời bỏ cậu ấy tại căn nhà ở Castelldefels (căn hộ của Ronaldinho tại Barcelona). Frank Rijkaard là một người đàn ông vô cùng nhân hậu. Tại Monaco và Nhật Bản, ông đã hạ thấp uy tín và quyền uy của mình để năn nỉ những học trò của ông quay trở lại con đường sự nghiệp và tìm lại thành công.”

Cự Giải (theo SPORT)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm