Tiết lộ: CĐV từng chế nhạo người vợ bệnh tật của Louis van Gaal

22/07/2014 10:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Louis van Gaal đã ra mắt CĐV Man United mang theo những kỳ vọng về sự đổi thay ở Old Trafford. Ngoài chuyên môn của nhà cầm quân kỳ cựu, fan “Quỷ đỏ” cũng dần làm quen với tính cách và cả đời sống bên ngoài sân cỏ của ông.

Có nhiều câu chuyện, bài phỏng vấn để miêu tả về con người của Louis van Gaal nhưng cuốn sách mới xuất bản của Maarten Meijer khắc họa nhà cầm quân 62 tuổi này rõ ràng hơn hết thảy.

Khắc chế sự giận dữ

Trong cuộc đời, có những thứ mà Louis van Gaal không thể kiểm soát. Một cuộc sống với công việc, kỷ luật và trật tự của ông đã bị cuốn vào vòng xoáy khi người vợ đầu tiên thất bại trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư.

Van Gaal gặp Fernanda Obbes khi ông mới 18 tuổi. Bạn bè nói rằng họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên khi gặp gỡ tại Hội thanh niên công giáo gần nhà của Van Gaal. Ba năm hẹn hò kết thúc bằng một hôn lễ tràn ngập tiếng cười khi Van Gaal mới 21 tuổi và Obbes 19 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của họ hạnh phúc cho tới năm 1994. Khi Van Gaal đang ở đỉnh cao của thành công trong năm đầu tiên dẫn dắt CLB Ajax, vợ ông phát hiện mắc bệnh ung thư gan.


Louis van Gaal và người vợ đầu Fernanda Obbes

Với vị trí HLV trong CLB lớn nhất Hà Lan, Van Gaal có điều kiện mời những bác sĩ, giáo sư tài năng nhất để chữa trị cho vợ mình. Trong khi nỗ lực hết sức để bệnh tật của vợ được giữ kín, Van Gaal thể hiện mình là người đàn ông có kỷ luật thép khi CĐV chế giễu chuyện đời tư của ông.

Ở Hà Lan, có hai từ dùng để nhận xét về phụ nữ. “Vrouw” chỉ sự kính trọng, thương yêu dành cho người bạn đời yêu mến còn “Wijf” là từ hàm ý lăng mạ. Trong một trận đấu của Ajax, fan đội bóng đối thủ đã trưng biểu ngữ chế nhạo bệnh tình của vợ Van Gaal. Biểu ngữ viết: “Van Gaal, heeft een kankerwijf” (tạm dịch: Van Gaal có một *** bị ung thư). Dòng chữ như xoáy vào nỗi đau khôn cùng của Van Gaal nhưng ông vẫn không để cho ai thấy được sự giận dữ của mình.

“Nếu là ngày vui, hãy biết kỷ niệm”

Phải tới 11 năm sau đó, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi để chia sẻ về cuộc sống bên ngoài sân cỏ, Van Gaal mới hé lộ về sức ảnh hưởng của giai đoạn đó lên bản thân mình. Khi được hỏi “lần cuối cùng ông khóc”, Van Gaal thừa nhận: “Đó là khi vợ tôi qua đời, năm 1994”.

Bức ảnh của bà Fernanda được đặt ở vị trí trang trọng trong căn nhà mà Van Gaal sống cùng người vợ thứ hai, bà Truus. Họ gặp gỡ không lâu sau ngày Fernanda qua đời và gắn bó 14 năm kể từ thời điểm Lous cầu hôn năm 2007. Có một điều đặc biệt là Van Gaal không thể quỳ gối cầu hôn bà Truus vì lúc đó ông đang bị gãy chân! Theo thiệp cưới được gửi tới bạn bè, họ kết hôn vào đúng sinh nhật của Van Gaal, ngày 8/8/2008.


Bệnh tật của vợ Van Gaal từng bị đem ra chế nhạo nhưng ông kìm nén được nỗi đau và sự giận dữ

“Đám cưới rất tuyệt vời. Nó quan trọng với tôi nhưng không quá quan trọng với anh ấy. Louis luôn coi tôi là vợ anh ấy nhưng truyền thông cứ gọi tôi là ‘bạn gái của Louis’. Tôi không thích điều đó”- bà Truus nhớ về ngày cả hai tiến tới hôn nhân.

Bà Truus khi đó muốn cùng Louis tới Las Vegas bí mật làm lễ cưới nhưng Van Gaal muốn một buổi lễ lớn hơn. Ông mời 80 người bạn tới Bồ Đào Nha, nơi ông sở hữu căn nhà gần Albufeira, để cùng chung vui. “Louis bảo rằng nếu là ngày vui hãy biết kỷ niệm nó. Và anh ấy đúng”. Hai cô con gái của Louis và Fernanda có mặt tại lễ cưới từ sớm, khiến hạnh phúc của bà thêm viên mãn.


Van Gaal hạnh phúc bên người vợ thứ 2, bà Truus

Bây giờ, họ vẫn giữ căn nhà ở Bồ Đào Nha. Đó cũng là nơi mà các quan chức của Man United đã tới đem theo lời đề nghị vài ngày sau khi David Moyes bị sa thải. Tại Manchester, bà Truus vẫn đang cố gắng tìm kiếm căn nhà phù hợp. Thừa nhận thích một cuộc sống tràn ngập ánh nắng mỗi sớm mai nhưng bà Truus luôn biết Van Gaal cần gì ở mình. “Ở nhà, Louis không động tay vào việc gì, thậm chí không biết làm thế nào để pha cà phê. Louis thích tôi làm hỏng anh ấy và tôi thích làm điều đó”.

Nhưng Van Gaal không hề là người đàn ông khô khan. “Tôi từng mua cho hai cháu trai bộ đồ thi đấu của AZ (khi Van Gaal đang làm HLV trưởng ở Alkmaar). Bạn không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Louis lúc đó đâu. Tự hào và đầy cảm xúc. Louis là một người đàn ông ấm áp. Thật buồn khi không nhiều người biết điều này”- bà Truus kể.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm