Thierry Henry và giấc mơ Hollywood

26/12/2014 19:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thierry Henry liệu có thể trở thành Eric Cantona “mới” là câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra khi hay tin cựu tiền đạo Arsenal nhận lời đóng phim tại Mỹ.

Không còn giới hạn ở tin đồn trên một số trang báo Mỹ, thông tin Henry đóng phim đã được chính cựu tiền đạo xác nhận trên trang cá nhân Twitter. Với sự cao hứng tột độ, Henry còn “bật mí” cả tên phim và nhân vật mà anh sẽ thủ vai.

Henry thành “sao” cùng Entourage

Phim Henry đóng không lạ lẫm với khán giả truyền hình tại Mỹ: Entourage. Phim này chuyển thể từ serie ăn khách của HBO được Warner Bros đầu tư và thực hiện với nội dung xoay quanh cuộc sống của năm người đàn ông ở Hollywood. Bộ phim mang đến cho khán giả cái nhìn cận cảnh về kinh đô điện ảnh. Đồng thời, nó cũng phô bày những mặt trái tiêu cực đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của nơi đây.

Entourage rất được yêu thích tại Mỹ. Ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng từng thừa nhận rất yêu thích serie phim này. Thậm chí, người đứng đầu nước Mỹ còn thổ lộ mong muốn được “một lần xuất hiện trong phim”. Ông Obama chưa thực hiện được ước nguyện đó. Nhưng Henry thì đã thành công.

Thông thường, mỗi serie Entouraga đều có từ 1-2 người nổi tiếng xuất hiện như món quà bất ngờ cho người xem. Henry dù chỉ tham gia với vai trò này nhưng tạo được ấn tượng rất tốt với dàn diễn viên trong phim.

Các diễn viên đóng vai Ari, Jeremy Piven khen Henry về kỹ năng diễn xuất bằng chia sẻ trên Twitter: “Kỹ năng thật tuyệt vời, cảm ơn một huyền thoại, một bạn diễn chuyên nghiệp”.

Cậy nhờ Spike Lee

Để một diễn viên “tay ngang” xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng không phải là điều đơn giản. Nhất là khi kinh nghiệm của Henry chỉ dừng lại ở một số đoạn video quảng cáo. Thông thường, họ phải có một người dẫn dắt. Trường hợp của Henry là đạo diễn lừng danh Spike Lee.

Henry và đạo diễn Hollywood thân nhau bởi tình yêu dành cho môn bóng rổ. Thời còn thi đấu tại Mỹ, người ta vẫn thường thấy Henry trò chuyện thân mật với Spike Lee trên hàng ghế đầu những trận đấu có New York Knicks tham gia. Thi thoảng, khi chiến thắng thuộc về New York Knicks, họ còn hứng khởi đứng dậy cùng chụp ảnh tự sướng (selfie).

Trong những lần hàn huyên và nghe Henry tâm sự về khát khao muốn thử sức ở lĩnh vực mới sau khi giải nghệ, Spike Lee đã để tâm. Và ngay sau khi Henry quyết định treo giày, mong muốn của anh được toại nguyện.

Diễn xuất của Henry trong Entourage là một vai nhỏ. Hiệu ứng của phim truyền hình (phần mới) sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa Hè năm 2015 cũng không thể bằng phim Hollywood. Henry vì thế không muốn dừng lại ở đó. Thông qua mối quan hệ với Spike Lee cũng như cố gắng của bản thân, Henry muốn sự nghiệp diễn viên vừa nhen nhóm của mình phải đạt được thành công nhất định. Không ai đánh giá thấp khát khao đó của Henry.

Năm xưa, chẳng ai nghĩ rằng Eric Cantona có thể thành công với "Looking For Eric"- bộ phim được đề cử cho giải Cành Cọ Vàng vào năm 2009. Chẳng ai tin rằng David Ginola lại thành công với  “The Last Drop" bên cạnh một loạt những ngôi sao nổi tiếng. Henry cũng là một người con của nước Pháp. Bởi thế, anh không muốn thua kém những cựu danh thủ đàn anh.

Tất nhiên, Henry sẽ vẫn không quên bóng đá. Bản hợp đồng bình luận viên trị giá 24 triệu bảng với Sky Sports vẫn giúp Henry có thể thường xuyên kết nối với người hâm mộ dù không còn chơi bóng.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm