SỐC! Sepp Blatter là một... "sát thủ" trên tình trường!

03/11/2015 19:07 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cả thế giới đều biết Sepp Blatter là người đàn ông quyền lực nhất của làng túc cầu, nhưng ít ai biết rằng ông cũng là một “sát thủ” trên tình trường, mà quyền lực và tiền bạc do chiếc ghế chủ tịch FIFA mang lại đã giúp cụ ông 79 tuổi người Thụy Sĩ vẫn đầy hấp dẫn trong mắt nữ giới.

Blatter đã đứng đầu FIFA, một tổ chức với rất nhiều vấn đề nhưng lại cực kỳ giàu có. Cũng là dễ hiểu nếu những phụ nữ xinh đẹp, tài năng và thông minh vây quanh ông.

Irina Shayk?!

Hãy bắt đầu bằng những tin đồn kỳ quặc nhất, với cái tên gây sốc nhất trong danh sách chinh phục của Blatter: bạn gái cũ của siêu sao Cristiano Ronaldo, Irina Shayk. Tờ báo uy tín của Tây Ban Nha El Mundo từng đăng tin Blatter, đã trải qua 3 đời vợ, “có quan hệ tình ái” với người mẫu áo tắm bốc lửa 29 tuổi này (Shayk hiện là bạn gái của tài tử người Mỹ điển trai Bradley Cooper).


Từng xuất hiện tin đồn Blatter có mối liên hệ với Irina, bồ cũ của Ronaldo

Dễ hiểu là phía Irina đã phản ứng lại những tin đồn này một cách đầy giận dữ. Người phát ngôn của cô nói: “Những tin đồn liên quan tới quan hệ tình ái (của Irina) với Sepp Blatter trên El Mundo là một cố gắng thảm hại nhằm bôi nhọ danh tính cô Shayk và hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi không định bàn gì về vấn đề này do những cáo buộc trên là hoàn toàn vô căn cứ”.

Đáng nói hơn, tờ báo Tây Ban Nha nói Blatter bắt đầu hẹn hò Irina sau khi chia tay tay vợt tennis gốc Ba Lan Ilona Boguska, một người bạn của… con gái ông Corinne. Boguska nhỏ hơn Blatter 30 tuổi. Ông bắt đầu sống chung với Ilona từ năm 1995 và chia tay năm 2002, nhưng rồi sau đó lại tái hợp. Irina tất nhiên là cái tên ấn tượng nhất trong danh sách của Blatter, nhưng không phải người đầu tiên, và cũng không phải cuối cùng.

Thật ra, Blatter cũng từng có một cuộc sống tình cảm bình thường như bao người. Vợ đầu của ông, Liliane Biner, vốn là người cùng thị trấn của ông ở vùng núi Alps, Visp. Họ kết hôn và sinh Corinne, con duy nhất của ông, nhưng rồi ly dị.

TIẾT LỘ: Sepp Blatter từng hẹn hò với người tình cũ của Cristiano Ronaldo?

TIẾT LỘ: Sepp Blatter từng hẹn hò với người tình cũ của Cristiano Ronaldo?

Tờ nhật báo uy tín của Tây Ban Nha, El Mundo mới đây đã đưa ra thông tin cực kỳ nhạy cảm và bất ngờ liên quan tới cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, trong đó khẳng định ông từng hẹn hò với... người tình cũ của Cristiano Ronaldo!


Thay vợ như thay áo

Blatter sau đó bắt đầu những cuộc phiêu lưu trên tình trường. Bà vợ thứ hai của ông, Barbara Kaser, cũng nhỏ hơn ông 30 tuổi. Bà là con gái của cựu tổng thư ký FIFA Helmut Kaser. Blatter khi đó chỉ mới bắt đầu bước đường công danh ở FIFA, nhưng đã cho thấy tham vọng của mình khi cả gan nhắm vào “con thầy”. Kaser đã tức giận tới mức không thèm tới dự đám cười. Năm 1981, sau khi lấy con gái của thầy, Blatter lấy luôn cả chiếc ghế của Kaser.

Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm trước khi ông chuyển sang Ilona, người Blatter sống chung được 7 năm nữa. Họ chia tay khi ông gặp “chuyên gia hỗ trợ trẻ em bằng liệu pháp cá heo” Graziella Bianca, cũng là vợ thứ ba của ông. Blatter, giống như trong việc ông điều hành bóng đá, đã mặt dày tới mức thuyết phục Giáo hoàng John Paull II làm chủ lễ cho đám cưới thứ ba của ông ở nhà thờ, bất chấp hai vụ ly dị trước đó. Tất nhiên là Giáo hoàng từ chối.

Và ngài đã đúng, Blatter chẳng sống được với Graziella được bao lâu. Họ lại bỏ nhau và Bianca nói lý do là bởi chồng bà “đã kết hôn với bóng đá”. Blatter sau đó trở lại với Ilona, rồi họ lại chia tay, có lẽ là để ông có thêm thời gian xử lý những cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ đang tràn ngập FIFA hiện giờ.

Nhưng phụ nữ không bao giờ ở xa Blatter. Trong khi FIFA và chính Blatter đang lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của tổ chức trong lịch sử, Blatter lại đang xuất hiện bên cạnh Linda Barras, một mệnh phụ là chủ doanh nghiệp bất động sản 50 tuổi, tức như thường lệ, nhỏ hơn ông 30 tuổi. Mới tuần trước, họ còn khoác tay nhau tới dự một hội thảo bóng đá ở Zurich. Tệ hơn, chồng của Linda, Christian Barras, khẳng định: “Tôi chẳng biết gì, tôi vẫn còn kết hôn với Linda”. Họ đã ly thân, nhưng chưa ly dị.


Linda Barras bên cạnh Blatter

Giám đốc điều hành LĐBĐ Ireland, John Delaney, tuần trước lên tiếng cáo buộc Blatter đang cưa cẩm bạn đời của ông, Emma English. “Ông ấy gặp Emma ở Vienna mới đây”, Delaney kể. “Ông ấy nhìn cô chằm chằm suốt 7-8 giây và nói: Tôi thông qua cho cô là bạn gái mới của tôi. Tôi phải bảo ông ấy thôi đi”.

Trong khi tỏ ra là một “Typn” chân chính, Blatter lại có đầu óc phân biệt đối xử khá kỳ quặc khi bàn tới bóng đá nữ. Ông từng bình luận về các cô gái đá bóng: “Hãy để họ mặc quần áo bó hơn, như ở môn bóng chuyền, như thế bóng đá nữ sẽ hấp dẫn hơn”. Hay ở đại hội của FIFA ở Mauritius năm 2003, ông tuyên bố: “Giờ chúng tôi đã có 3 phụ nữ trong Ủy ban điều hành. Nói gì đi chứ các quý cô. Ở nhà các cô cứ nói liên tục mà”.

Cũng đáng nhắc rằng một trong những công việc đầu tiên mà Blatter làm là ca sĩ hát đám cưới, sau khi ông từ giã một sự nghiệp cầu thủ làng nhành với đội bóng nổi danh nhất mà ông từng khoác áo là Lausanne của Thụy Sĩ. Sau đó Blatter lấy bằng kinh doanh ở Đại học Lausanne. Sau khi tốt nghiệp, ông đã làm đủ nghề để kiếm sống, tiếp tân ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, phóng viên thể thao, nhân viên PR, công ty du lịch, rồi tổng thư ký Hiệp hội khúc côn cầu trên băng Thụy Sĩ.

Ông gia nhập FIFA năm 1975 và ở lại đó cho tới giờ.

Sepp Blatter: 'Michel Platini là một kẻ ghen tị và nhỏ nhen'

Sepp Blatter: 'Michel Platini là một kẻ ghen tị và nhỏ nhen'

Sepp Blatter đã chỉ trích dữ dội Michel Platini, nói nhà điều hành bóng đá người Pháp “là một kẻ ghen tị và nhỏ nhen”, cáo buộc Platini tổ chức một âm mưu ở LĐBĐ châu Âu chống lại ông, trong một cuộc phỏng vấn mới đây.


Vì sao phụ nữ mê Blatter?

Thật đơn giản: Quyền lực và tiền bạc. Là ông trùm ở FIFA, ông đã xây dựng cho mình cả một đế chế, một nhà nước nho nhỏ thật sự. Mỗi lời nói, việc làm của Blatter có thể ảnh hưởng tới cả thế giới bóng đá và hàng tỉ người hâm mộ. Ông được chủ tịch các tập đoàn đa quốc gia, những nguyên thủ, những nhà tỉ phú, những chính trị gia lỗi lạc… mở cửa tiếp đón bất cứ nơi nào ông đến.

Ngoài danh tiếng, Blatter cũng hưởng mức lương tương đương 3 triệu USD mỗi năm với cương vị chủ tịch FIFA, chưa kể nhiều phúc lợi xa xỉ khác trong việc đi lại, ăn ở (và những khoản tiền lót tay khổng lồ đang bị điều tra?) Ông có máy bay riêng, xe limousine đưa đón, vệ sĩ, những khách sạn 5 sao hào nhoáng nhất và những bữa ăn sang trọng nhất ở khắp thế giới, ít nhất là suốt 17 năm qua. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn điều đó?

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Không thể phủ nhận tài năng của Blatter. Ông thực sự là một người tay trắng làm nên, đã thay đổi hoàn toàn diện mạo bóng đá thế giới trong thời gian ông nắm quyền. Ngoài ra, Blatter nói thông thạo các thứ tiếng Pháp, Italy, Anh, Đức và TBN.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm