SỐC: Đi xem bóng đá, một CĐV chết thảm vì bị đẩy ngã từ khán đài

19/04/2017 10:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Một CĐV người Argentina đã thiệt mạng sau khi bị đẩy ngã từ trên khán đài sân Mario Kempes. Hung thủ được cho là người có liên quan tới cái chết của anh trai nạn nhân.

 

 

Trong trận đấu giữa CLB Belgrano và Talleres, thuộc khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Argentina diễn ra vào ngày Chủ nhật vừa rồi, một sự việc hết sức thương tâm đã xảy ra trên khán đài của sân vận động Mario Kempes. Một CĐV trẻ tuổi của Belgrano đã bị ngã, lăn từ khu vực đỉnh khán đài, rồi sau đó rơi xuống đất từ khoảng cách 5m. Vết thương nghiêm trọng đã khiến cho nạn nhân bị ngừng tim và chết não ngay sau đó. Sau 48 giờ cấp cứu trong bệnh viện, nạn nhân tên Emanuel Balbo đã trút hơi thở cuối cùng.

Đáng chú ý, sự việc thương tâm trên không đến từ sự bất cẩn. Theo dõi đoạn video quay được, nạn nhân đang cố gắng thoát khỏi sự tấn công của các CĐV đối phương. Sợ hãi tột độ, nạn nhân trèo ra phía lan can, tuột tay và rơi xuống, trước sự thờ ơ của hàng trăm người xung quanh.

 

Vụ tay súng Mỹ phát 'livestream' cảnh giết người: Ông chủ Facebook nói gì?

Vụ tay súng Mỹ phát 'livestream' cảnh giết người: Ông chủ Facebook nói gì?

Sau 2 ngày bị săn lùng gắt gao trên khắp cả nước, nghi phạm ra tay giết hại một người đàn ông lớn tuổi và phát livestream trên trang mạng xã hội Facebook tại bang Ohio đã tự sát trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

 

 

Cha của nạn nhân cho biết, trước đó, Balbo đã nhận ra sự xuất hiện của kẻ được cho là liên quan tới cái chết của anh trai mình là Agustin Balbo. Tháng 11/2012, Agustin và một người bạn, khi đó mới chỉ 14 tuổi, đã bị đâm chết bởi 2 người đàn ông đang đi ôtô với tốc độ cao tại một khu phố nghèo ở vùng ngoại ô Cordoba. Agustin chết ngay tại chỗ, còn bạn của cậu đã không thể qua khỏi sau khi cấp cứu tại bệnh viện. Một trong hai hung thủ đã bị bắt ngay lúc đó; người còn lại, Oscar Gomez, cũng đã bị tóm gọn sau nhiều giờ trốn chạy. Tuy nhiên, do không có đủ bằng chứng thuyết phục, hai hung thủ đã được thả tự do sau 1 tháng điều tra.

Cha của nạn nhân tin rằng, tên Gomez đã xúi giục các CĐV Talleres, khiến họ xích mích với Balbo – vốn là fan của Belgrano. Vì thế, cuộc ẩu đả đã xảy ra. 4 người sau đó đã bị bắt vì liên quan tới cái chết của Balbo. Gomez cũng vậy, nhưng luật sư của y đã cứu y khỏi bị buộc tội.

Theo thống kê, Emanuel Balbo là nạn nhân thứ 318 của tình trạng bạo lực trong bóng đá Argentina. Năm 2016, 6 CĐV người Argentina cũng đã thiệt mạng trên khán đài, cũng do các cuộc ẩu đả. Từ năm 2013-2015, con số đó lên tới 34 người. Điều này đã khiến Liên đoàn bóng đá Argentina buộc phải can thiệp mạnh tay để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng này.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm