SỐC: Cựu cầu thủ Đức tự tử vì trầm cảm

21/07/2014 17:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu cầu thủ Đức Andreas Biermann đã tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 33 sau thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm.

Andreas Biermann, cầu thủ bắt đầu sự nghiệp với CLB Hertha Berlin và từng kinh qua các đội bóng như St. Pauli, FC Union Berlin đã tự kết liễu cuộc đời vào sáng ngày thứ Bảy tuần qua (theo giờ địa phương) sau gần 10 năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Thông tin này được CLB cuối cùng mà Biermann gắn bó trong sự nghiệp FSV Spandauer Kickers xác nhận vào rạng sáng ngày Chủ nhật.

“Cựu cầu thủ của chúng tôi Andreas Biermann đã trải qua thời gian dài bị bệnh trầm cảm và anh ấy đã không qua khỏi. Ngày hôm qua, anh đã từ giã cõi đời. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình của anh”.

Biermann tiết lộ về bệnh tật của mình sau vụ tự vẫn của thủ thành Robert Enke, cũng vì căn bệnh trầm cảm. Khi đó Biermann mong muốn rằng việc chia sẻ sự thật với cộng đồng sẽ dễ dàng hơn cho anh trong việc đối mặt với căn bệnh này. Sau đó, Biermann phát hành cuốn sách mang tên “Khủng hoảng: Thẻ đỏ”, trong đó có đề cập tới căn bệnh quái ác mà anh đang gặp phải.


Andreas Biermann ra đi ở tuổi 33

Tuy nhiên, ít tháng sau cái chết của Enke, báo chí Đức cho biết Biermann đã cứa cổ tay tự vẫn nhưng bất thành. Đó cũng là lần thứ 3 anh tìm đến cái chết.

Tình trạng của Biermann trở nên trầm trọng hơn những năm gần đây. Đến thứ Tư tuần qua, làng bóng đá lo lắng cho bệnh tình của anh khi chị gái Daniela chia sẻ trên Facebook với tâm trạng hoảng hốt. “Có ai biết tin gì về em trai của tôi không. Tôi không biết được tung tích của em mình đã 2 ngày nay”.

Khi hay tin về cái chết của Biermann, Torsten Mattuschka- đồng đội sát cánh cùng anh tại FC Union- chia sẻ. “Đó là một thảm kịch. Làm sao bố của hai đứa trẻ lại rơi vào hoàn cảnh đó. Bạn nghĩ rằng cậu ấy đã kiểm soát được nhưng thực tế không phải vậy”.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm