Sở thích "khác người" của Mesut Oezil: Trai tân săn gái nạ dòng

16/11/2012 08:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Cả hai người tình đình đám của Mesut Oezil đều có chung đặc điểm: hơn anh nhiều tuổi, đã từng kết hôn và có con riêng.

Mẹ của Mesut Oezil đã từng nổi đóa với cậu con trai cưng khi anh hẹn hò với gái đã có chồng. Bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, ngôi sao của Real vẫn duy trì sở thích “gái nạ dòng” của mình hết lần này qua lần khác.


Oezil và Anna thuở mặn nồng

Hai lần lỡ dở

Mesut Oezil bắt đầu hẹn hò Anna Maria từ Hè 2009 bất chấp việc chân dài này hơn anh tới 7 tuổi, đã từng kết hôn với tiền vệ người Phần Lan, Pekka Lagerblom và có con riêng. Sau mùa World Cup thành công, Oezil đã được nhiều CLB hàng đầu thế giới chú ý và anh quyết định rời đội bóng đang thi đấu ở Bundesliga, Werder Bremen sang đầu quân cho Real Madrid.

Anna-Maria đã thể hiện tình yêu của mình với Oezil khi quyết định đưa cậu nhóc Montry 6 tuổi, con riêng với chồng trước tới Madrid để có thể ở bên cạnh người tình. Nhưng cũng chính thời điểm này, mối quan hệ giữa hai người có dấu hiệu rạn nứt.  Cuối cùng, Anna Maria quyết định chia tay hồi tháng 11/2010 và trở về Đức tiếp tục chăm sóc con nhỏ.

Gần 1 năm sau khi chuyện tình với Anna đổ vỡ trái tim Mesut Oezil mới vui trở lại khi anh tìm được hạnh phúc mới bên cạnh Aida Yespica.

Siêu mẫu tới từ Venezuela này có nhiều đặc điểm giống với tình cũ của Oezil. Năm 2007, Yespica đã lên kế hoạch kết hôn với cựu cầu thủ Inter Milan Matteo Ferrari và chào đón sự ra đời của cậu nhóc Aaron xinh xắn. Thế nhưng mọi dự định tan vỡ hai năm sau đó và Aida cặp kè với một loạt cầu thủ trước khi chọn bờ vai của “phi công Oezil” làm điểm tựa. Thế nhưng đến hồi tháng 7 vừa qua, Aida đã gây sửng sốt khi tổ chức đám cưới với luật sư người đồng hương, Leo Gonzales tại Las Vegas.

Cả hai lần yêu người tình già là cả hai lần Oezil đều bị bỏ rơi một cách không thương tiếc. Aida ra đi không một lời từ biệt, còn Anna Maria Lagerblom từng tâm sự trên báo chí rằng chia tay Oezil là bởi không chịu đựng nổi nỗi nhớ nhà da diết? Liệu đó là sự thật hay còn lý do nào khác ẩn đằng sau?

Rào cản tôn giáo

Oezil sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một gia đình đạo Hồi. Bố anh làm việc trong một mỏ kim loại và mẹ ở nhà chăm sóc gia đình. Bữa cơm của họ, giấc ngủ của họ tuân theo những lời dạy của Đấng Allah Toàn Năng trong cuốn kinh Qur'an kể cả khi đã chuyển sang Đức sinh sống.

Oezil cũng từng tiết lộ rằng anh đọc thiên kinh Qur'an  trước mỗi trận đấu, thời gian nghỉ giữa hiệp: “Tôi đọc kinh Qur'an vì nó giúp tôi giữ được sự tập trung. Khi tôi cầu nguyện, đồng đội của tôi hiểu rằng họ không thể nói chuyện với tôi trong thời khắc đó”. Thậm chí, cả khi hát quốc ca tuyển Đức trong những trận cầu quốc tế, Oezil cũng nghĩ đến những lời răn dạy của kinh Qur'an.

Bởi quá sùng đạo, Oezil muốn những người phụ nữ gắn bó bên mình cũng phải theo đạo Hồi. Nhưng đối với Anna, mong muốn của anh giống như xây lâu đài trên cát. Anna vốn dĩ là một cựu người mẫu khá có tiếng ở Đức và sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật (anh trai là một danh ca) thế nên rất khó để bắt cô phải theo những khuôn phép của đạo Hồi. Không thể chịu đựng nổi sự sùng tín của Oezil, Anna đã bỏ anh ra đi để đến bên rapper Bushido chứ không phải vì cô đơn, nhớ nhà như cô nói.

Một lần tan vỡ nhưng Oezil thà bị người yêu bỏ còn hơn là phải bỏ niềm tin tôn giáo của mình. Đến với Aida, anh đưa ra yêu cầu tương tự với người đẹp. Tuy nhiên, chân dài với chiều cao 1m73 cùng 3 vòng đo cực chuẩn 90-60-90, từng xuất hiện trên sàn catwalk tại Paris hay Milan và lên bìa một số tạp chí thời trang có tiếng như GQ hay Maxim không chấp thuận được theo các khuôn phép khi sống cùng Oezil. Thế nên, Hoa hậu Venezuela 2002 mới từ bỏ Oezil nhanh chóng đến vậy.

Cẩm Oanh

Muốn cải đạo vì bồ trẻ

Anna từng muốn chiều bồ trẻ bằng việc cố gắng chuyển sang đạo Hồi để có thể dễ dàng hợp thức hóa mọi chuyện.

Cô cũng tính đổi tên từ Anna Maria thành “Melek” (nghĩa là Thiên thần) nhưng rồi trước những nghi lễ quá bó buộc, Anna đành phải đầu hàng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm