“Siêu quậy” Balotelli đại náo trường học

14/01/2012 09:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) -  Hộp đêm, quán bar hay các vũ trường đều hết chỗ và thú chơi rồi hay sao mà Mario Balotelli lại phải chọn trường học làm nơi để đánh bóng khả năng quậy phá của mình?

“Sự cố”

Như thường lệ, cứ ngày nào rảnh rang không có trận đấu hay buổi tập là Mario Balotelli lại rủ đám bạn của mình đàn đúm và cưỡi xế tìm chỗ vui chơi. Cùng với 3 cậu bạn da màu của mình, Balotelli lái xe rong ruổi trên những cung đường của thành phố Manchester để tìm địa điểm dừng chân. Thế nhưng những chiến hữu của Balotelli trố mắt ngạc nhiên khi chiếc Bentley màu trắng do chân sút của Man City đang chạy bon bon trên đường bỗng dưng đỗ khựng lại ngay trước cổng trường cao đẳng Xaverian, Manchester.



Balotelli vẫn quậy tung trời - Ảnh Getty

Trong lúc mấy ông bạn vàng còn đang ngơ ngác không hiểu vào trường học làm gì thì Balotelli đã xuống xe đi thẳng vào khu căng tin của trường và sà vào một đám sinh viên đang ríu rít buôn chuyện sau giờ ăn trưa. Đăng kí học thì chắc là không thể còn làm từ thiện thì cũng phải có kế hoạch. Vậy Balotelli vào đây làm gì? Thực chất của chuyến viếng thăm đột ngột này chỉ là hỏi thăm đường tới…toilet. Sau khi giải quyết xong “nỗi buồn”, cựu cầu thủ của Inter mới xuất hiện trở lại với vẻ mặt tươi cười hớn hở và trò chuyện cùng các sinh viên tại đây.

Khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời

Không lời lẽ giải thích vòng vo, Balotelli chữa cháy cho chuyến viếng thăm khá tế nhị của mình bằng chính hành động. Nở nụ cười với các sinh viên đã đứng chật kín cả căng tin, anh chàng hỏi phòng của các giáo viên để biến “sự cố” cá nhân thành một chuyến thăm đường đường chính chính. Anh thản nhiên đi vào phòng của các giáo viên và nói chuyện với họ khá lâu. Sau đó chàng “siêu quậy” cùng 3 người bạn đi dạo khoảng 20 phút quanh khuôn viên trường trong tiếng hò reo của các học sinh là CĐV của Man City.

Edward Gasson, một học sinh 18 tuổi có mặt tại căng tin trả lời tờ Manchester Evening News: “Balotelli đậu chiếc Bentley bên ngoài rồi bước vào hỏi toilet ở đâu. Sau đó anh ấy đi tới phòng của các giáo viên. Kế đó anh ta đi vòng quanh trường như thể là ông chủ của nơi này. Mọi người đua nhau kéo theo sau anh ấy”.

Một học sinh khác thì miêu tả rằng: “Khi anh ấy đi vòng quanh trường, tất cả các fan của Man City đều hò hét cổ vũ. Mario tỏ ra rất lạnh lùng. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy anh ta ở trường của chúng tôi nhưng ai cũng thích thú”.

Từ vị trí một kẻ ghé vào trường đi nhờ nhà vệ sinh, Balotelli đã nhanh chóng biến mình và chiến hữu thành các thượng khách được tiếp đón một cách nồng hậu. Phía nhà trường, dù thừa biết Balotelli ghé thăm vì lí do tế nhị vẫn bày tỏ sự vui mừng thông qua phát biểu của người đại diện. “Xaverian rất vui mừng được tiếp đón chuyến thăm bất ngờ của Mario. Anh ấy đã trò chuyện với một vài học sinh của một trong những ngôi trường thành công nhất Manchester. Chúng tôi không thể ghi danh cho cậu ấy theo học bất kỳ khóa học nào nhưng rất sẵn lòng chào đón Balotelli trở lại”.

Thế nên mới biết, anh chàng “Bad Boy” của Man City không phải lúc nào cũng chơi dại, nghịch dại. Đôi lúc “Super Mario” cũng thể hiện được sự chín chắn, khôn ngoan của mình, chỉ có điều những tình huống mà anh chàng này tự đặt mình vào không bao giờ giống ai. 

Cẩm Oanh


Mối duyên với trường học

Rất hay gây rối cả trên sân lẫn ngoài đời nhưng Balotelli cũng thường xuyên có những việc làm đầy ý nghĩa. Vào cuối năm ngoái, anh đã bỏ tiền để xây dựng một ngôi trường mang tên mình "Mario Balotelli Wing" ở Sudan. Chân sút người Italia cũng còn có lần đưa một cậu bé bị bạn bè bắt nạt đến trường để cậu không bị bỏ lỡ buổi học.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm