Serbia: Nỗi kinh hoàng của bóng đá châu Âu

15/10/2014 09:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm gần đây Serbia luôn trở thành nỗi kinh hoàng cho các đối thủ mỗi lần chạm trán. Không phải bởi tài năng xuất chúng trên sân cỏ mà những rắc rối có thể xảy đến từ chính cầu thủ và CĐV Serbia.

Rạng sáng 15-10, trong khuôn khổ bảng I vòng loại EURO 2016, trận đấu giữa Serbia và Albania diễn ra tại Serbia đã phải tạm dừng vào cuối hiệp một khi xảy ra ẩu đả giữa cầu thủ hai đội và các cổ động viên. Khi một chiếc máy bay mô hình mang cờ Albania được các cổ động viên mang vào sân bị cầu thủ chủ nhà lôi xuống. Hành động này đã khiến các cầu thủ Albania rất giận dữ. Trên khán đài, các CĐV cũng bắt đầu làm loạn. Một CĐV còn xách cả ghế xuống sân rượt đuổi cầu thủ. Sự cố này khiến trọng tài chính buộc phải hoãn trận đấu vì e ngại bạo lực bùng phát.






Rắc rối xuất phát từ lá cờ của Albania

Đây không phải lần đầu tiên Serbia gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đội bóng đối phương. Bốn năm trước, CĐV Serbia đã gây náo loạn ở Genova, làm hỏng trận đấu vòng loại EURO 2012 giữa chủ nhà Italy với Serbia. Vụ bạo loạn này khiến 16 người, trong đó có 2 cảnh sát, bị thương và phải nhập viện. Cảnh sát Italy đã ra lệnh bắt và giam 17 CĐV, gồm 16 người Serbia và một người Italy. Cảnh sát trưởng Genova, Sebastiano Salvo cho biết Igor Bogdanov chính là kẻ cầm đầu vụ làm loạn trên sâng Luigi Ferraris. Kẻ quá khích này khi đó đội mũ trùm kín đầu, trèo lên rào chắn, cắt đứt màng lưới bên trên hàng rào. Từ chỗ cắt này, Bogdanov và đồng bọn đã liên tục oanh tạc pháo sáng và bom khói xuống mặt sân.




Kẻ cầm đầu vụ bạo loạn trận Italy-Serbia bị bắt

Vụ CĐV nhà làm loạn này khiến tuyển Serbia bị va lây. UEFA sau đó đã xử Serbia thua 0-3 trước Italy và phạt tiền166.000 USD. Không những vậy, Serbia còn phải chơi một trận trên sân không khán giả. Trong hai năm tiếp theo, nếu tái phạm tình trạng để các CĐV quậy phá án phạt này sẽ bị tăng lên gấp đôi. Thêm vào đó các CĐV Serbia sẽ bị cấm tới sân đối phương cổ vũ tất cả các trận vòng loại EURO 2012 còn lại của đội nhà.

Ở cấp độ trẻ, tình hình cũng không khả quan hơn. Tháng 11 năm 2012, ở trận play-off lượt về tại Serbia, U21 Anh đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 1-0, qua đó giành thắng chung cuộc 2-0 để giành vé dự giải U21 châu Âu diễn ra vào mùa hè năm 2013 tại Israel. Trong trận đấu này, các CĐV U21 Serbia liên tục có những lời lẽ xúc phạm các cầu thủ da màu của U21 Anh sau khi đội nhà bị dẫn trước. 

Quá tức giận, hậu vệ Danny Rose của đội khách đã đáp trả bằng việc quay mặt về phía các khán giả của đội chủ nhà và diễn trò giống như những chú khỉ. Do cảm thấy bị xúc phạm nên các cầu thủ U21 Serbia đã xông vào đòi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với Rose. Vụ việc đã khiến các cầu thủ và ban huấn luyện có những cuộc ẩu đả với nhau. Mãi tới khi lực lượng an ninh vào cuộc, vụ việc mới được dập tắt.




Ẩu đả giữa cầu thủ và ban huấn luyện của U21 Anh và Serbia

Sau gần 2 tháng xem xét, UEFA đã quyết định phạt LĐBĐ Serbia 80.000 euro do không kiểm soát được các thành viên trong ban huấn luyện, cầu thủ và CĐV của mình. Ngoài ra, trợ lý HLV Predrag Katic, HLV thể lực Andreja Milunovic của U21 Serbia bị cấm tham gia tất cả các hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 2 năm do ẩu đả với cầu thủ và các thành viên trong ban huấn luyện U21 Anh. Bốn cầu thủ khác của U21 Serbia gồm Goran Causic bị cấm thi đấu 4 trận, bao gồm Ognjen Mudrinski, Filip Malbasic (3 trận) và Nikola Ninkovic (2 trận).

Tại giải đấu quốc nội Serbia, ẩu đả giữa CĐV xảy ra còn thường xuyên hơn. Gần đây nhất, vào tháng 4, đã xảy ra một cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa CĐV Red Star Belgrade và Novi Pazar. CĐV của Red Star Belgrade đã liên tục đốt pháo sáng cùng các tấm biểu ngữ trên sân. Một số CĐV của Red Star còn cố tình leo qua các hào rào chắn để tiếp tục xuống sân làm loạn. Một CĐV đã không may rơi xuống từ độ cao 3 mét và nhập viện cấp cứu với chấn thương nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát đã phải hoạt động vô cùng vất vả để ngăn chặn sự quá khích cũng như sự chống trả quyết liệt từ phía CĐV hai đội.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm