Sau 27 năm, CĐV Liverpool đã được minh oan

27/04/2016 18:41 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nước mắt họ, gia đình có nạn nhân trong thảm họa Hillsborough, đã rơi. Họ nắm tay nhau đứng trước cửa tòa án, gương mặt đầy xúc động, chẳng ai bảo ai, tất cả đều hát vang ca khúc “You’ll Never Walk Alone”.

27 năm qua, họ đau đớn chứng kiến cái chết của những người thân yêu nhất bị bôi bẩn. Những kẻ gây ra cái chết của họ thì từ chối nhận trách nhiệm. Nhưng với sự đấu tranh không biết mệt mỏi của họ, 96 nạn nhân trong thảm họa Hillsborough tồi tệ của lịch sử bóng đá, đã được minh oan.

Trong phiên xử cuối cùng hôm qua, bồi thẩm đoàn tại Anh đã thông qua số phiếu thuận và tuyên bố: “Những CĐV không có lỗi, họ bị ngộ sát. Cảnh sát trưởng David Duckenfield, người chịu trách nhiệm chung của lực lượng cảnh sát lúc đó phải chịu trách nhiệm bởi sự sơ suất và tắc trách của mình”.

Để có được kết luận trên, bồi thẩm đoàn đã lấy ý kiến của 1.000 nhân chứng trong vòng 2 năm điều tra.

Bà Margaret Aspinall, người có con trai 18 tuổi James qua đời trong thảm họa, cho biết bà vô cùng biết ơn những người dân Liverpool đã đấu tranh không biết mệt mỏi để đòi công lý. “Mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Thành phố Liverpool là nơi duy nhất không chống lại chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi biết ơn thành phố này. Chúng tôi đã thay đổi một phần của lịch sử”.

Niềm vui của những người như bà Aspinall được chia sẻ bởi hàng triệu người dân Anh và cả những nhà lãnh đạo của đất nước. Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Anh David Cameroon gọi đây là một ngày “đáng nhớ” và ca ngợi sự “can đảm” của những người đã đứng lên đấu tranh.

Hành trình đến công lý

Lật lại quá khứ, vào năm 1990 - gần 1 năm sau thảm họa,  một bản báo cáo được thực hiện bởi Lord Justice Taylor cho rằng nguyên nhân chính là do sự mất kiểm soát từ các cảnh sát. Thế nhưng, các công tố viên Hoàng gia Anh đã phớt lờ nó. Họ tin vào báo cáo của cảnh sát địa phương với sự hỗ trợ đắc lực của truyền thông, cho rằng chính CĐV Liverpool là nguyên do dẫn tới tình trạng hỗn loạn, làm sập khán đài.

Hillsborough Independent (tổ chức độc lập điều tra thảm họa Hillsborough) được lập nên bởi gia đình các nạn nhân đã ra đời với mục đích đưa công lý ra ánh sáng. Ban đầu, tổ chức là tập hợp của 9 người, bao gồm nhà báo, nhân viên y tế, cảnh sát, linh mục và cả giảng viên đại học… Qua thời gian, tổ chức ngày càng lớn mạnh với sự tham gia của 85 cơ quan, đoàn thể, bao gồm cả cơ quan chính phủ.

Năm 2012, 23 năm sau thảm họa, Hillsborough Independent công bố bản báo cáo dày 450.000 trang với những bằng chứng chi tiết chứng minh rằng nguyên nhân thực sự khiến khán đài bị sập là do chất lượng xây dựng và số thương vong cao là bởi sự ứng phó kém cỏi của lực lượng cứu hộ mặt đất như cảnh sát, cứu hỏa, y tế.

Năm 2014, luật pháp Anh vào cuộc để làm rõ vấn đề. Sau 2 năm thu thập chứng cứ, bồi thẩm đoàn đã có kết luận cuối cùng. Bây giờ, phần việc còn lại là của hệ thống tư pháp. Ủy ban cảnh sát độc lập sẽ vào cuộc để xác minh những cá nhân và tổ chức đã phạm tội ngộ sát. David Duckenfield chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất trong cuộc điều tra này.

96: Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Hillsborough, gồm 94 người chết ngay trong ngày xảy ra thảm họa và 2 người chết sau đó. Ngoài ra còn có 766 người bị thương.

41: Số nạn nhân đáng lẽ đã có cơ hội sống sót nếu việc ứng phó với thảm họa được tiến hành nhanh chóng và nghiêm túc hơn.

164: Số biên bản của cảnh sát mà Hillsborough Independent phát hiện ra đã được chỉnh sửa một cách nghiêm trọng để che giấu những sai lầm.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm