Roland Garros 2015: Murray không giận khi bị phạt

31/05/2015 13:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng vòng 2 Roland Garros của Andy Murray trước Joao Sousa có vẻ là trận đấu vất vả nhất trên sân đất nện mà anh trải qua từ đầu mùa tới giờ. Với 4 tuần trước đầy chiến thắng và vinh quang cùng danh hiệu tại Munich Open và Madrid Masters, tay vợt người Scotland  đến Paris lần này cũng được đánh giá là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch. Tuy nhiên cách chơi của anh trước Sousa khá là khác với những lần trước đặc biệt là với 2 lần vi phạm lỗi kéo dài thời gian.

“Không sao cả, tôi thấy điều này rất bình thường. Thỉnh thoảng tôi chơi chậm một cách vô thức. Tôi không thực sự chủ ý chơi như thế. Khi thi đấu, bạn thường không để ý mình đã mất bao nhiêu thời gian giữa 2 lượt đánh. Sẽ có lúc bạn nhận quả bóng và cái khăn lau hơi lâu hơn một chút. Thế rồi bạn đập bóng và nó kéo dài hơn bạn nghĩ. Trận vừa rồi tôi bị nhắc là chơi quá chậm, cần nhanh lên. Và tôi đã làm theo đúng yêu cầu của trọng tài”, Murray bình tĩnh phân giải.

Tại vòng 3, tay vợt số 1 Vương quốc Anh cũng đã vượt qua tài năng trẻ Nick Kyrgios chỉ sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-2, 6-3 để lọt vào vòng 4.  Nói về đối thủ người Australia, Murray nhận định: “Cậu ấy là một tay vợt tài năng và thường thể hiện rất tốt tại các giải đấu lớn.Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm được nhiều hơn trong tương lai”.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm