Pellegrini và nỗi nhớ quê hương Chile

26/07/2015 19:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Manchester City sang Việt Nam là một tính cách cực kỳ đặc biệt, không chỉ ở Premier League, mà trong cả thế giới bóng đá đỉnh cao.

Cả trong phòng họp báo và trên sân bóng, Manuel Pellegrini là một người trầm tĩnh, ít nói, đôi khi có vẻ thờ ơ bất cần, nhưng ông thừa nhận mình từng có lúc là một kẻ nóng tính điên rồ.

Tôi muốn trải nghiệm những cuộc đời khác

“Chắc chắn là như thế”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Independent. “Khi tôi khởi nghiệp, tôi là một tính cách hoàn toàn khác. Lúc còn chơi bóng, tôi nóng nảy hơn nhiều. Khi chuẩn bị trở thành HLV, tôi đã thay đổi”. Nhưng tất nhiên, Pellegrini-cầu thủ và Pellegrini-HLV không phải là hai người xa lạ. Trong 13 năm chơi trung vệ ở CLB Universidad de Chile, cũng chính sự thông minh, tầm nhìn xa trông rộng và tư duy bóng đá tích cực giúp ông thành công.


Pellegrini luôn lịch thiệp với bộ veston trên sân cỏ

Các CĐV Manchester City rất mực yêu mến ông. Ở sân bóng của họ là hình ảnh HLV người Chile bên cạnh dòng chữ khổng lồ “This Charming Man” (Người đàn ông quyến rũ này), theo tên bài hát của ban nhạc nổi tiếng thành lập tại Manchester, The Smiths. Còn trong những trận đấu, họ hát vang: “Sheikh Mansour lái sang TBN một chiếc Lamborghini; và đưa về cho chúng tôi Manuel Pellegrini”.

“Phải chăng ông quá tử tế để làm việc ở Premier League?” là câu hỏi trên trang bìa tờ báo Chile Santiago Times khi tin tức ông được bổ nhiệm truyền về quê hương. Ông quả là quá tử tế. Vào cuối sự nghiệp của mình, Pellegrini đã kết hợp bóng đá với nghề kỹ sư dân dụng, ông có bằng cử nhân ngành này và đã giúp xây lại nhiều ngôi nhà cho các nạn nhân động đất tại Chile. Ông cũng xây căn nhà nghỉ Hè cho bạn mình Alejandro Orizola. Căn nhà phản ánh quan điểm thẩm mỹ của ông: không cầu kỳ, nhưng tinh tế và rất hữu ích.

Gia đình ông là một gia đình có học, tương đối bảo thủ, với người cha Emilio cũng là một kỹ sư xây dựng dân dụng. Pellegrini có nhiều điểm giống cha, chăm chỉ, nghiêm khắc với bản thân và rất ham học hỏi. Chính trị là một sở thích khác mang tính truyền thống trong gia đình Pellegrini, mà ít người biết. Mẹ ông, Silvia Ripamonti, là một người ủng hộ chế độ độc tài Pinochet trong khi em trai ông, Pablo, là ứng viên nghị sĩ của UDI (Union Democrata Independiente), một đảng cánh hữu nhiều ảnh hưởng ở Chile. Lưu lạc khắp nơi vì nghề bóng đá, Pellegrini rất thất vọng ông không thể đi bỏ phiếu thường xuyên.


Một Pellegrini quá khắc khổ

Ngày cha ông mất là một trong những ngày buồn nhất với ông. Pellegrini đã đưa Malaga vào tứ kết Champions League gặp Borussia Dortmund, vừa trở lại sau đám tang ở Chile để chứng kiến đội bóng của ông thua 2-3 vì một quyết định tệ hại của trọng tài. Đó là một trong những lần hiếm hoi người ta thấy Pellegrini nổi nóng trên sân.

“Nếu hỏi tôi kiếp sau tôi có muốn làm HLV bóng đá không, tôi sẽ trả lời không”, Pellegrini nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây. “Tôi sẽ muốn làm một nghệ sĩ, một nhà văn, một họa sĩ, một nhà điêu khác. Tôi muốn làm những thứ mà giờ tôi không biết, những thứ tôi muốn biết. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi lại đọc nhiều như thế, vì đó là cách tôi trải nghiệm những cuộc đời khác”.

Tôi thấy mình cô đơn trong bóng đá

Pellegrini đã bỏ gia đình lại sau lưng để theo đuổi sự nghiệp trong hàng thập kỷ sống ở châu Âu. Ông nói mình thấy rất cô đơn, nhưng đó là “cái giá phải trả” để thành công. Cho tới giờ, Pellegrini đã đi khắp TBN, Villarreal, Real Madrid và Malaga, trước khi cập bến Manchester City 3 mùa Hè trước. Nhưng việc đón những Giáng sinh xa nhà, xa vợ và 3 cậu con trai, Manuel, Juan Ignacio và Nicolas, vẫn là điều khó chấp nhận với ông.


Nhưng ngoài đời, ông luôn là người cô đơn

“Với nghề nghiệp này, đơn độc là điều tốt”, ông nói. “Nhưng với gia đình, không dễ khi bạn sống 12 năm liên ở nước ngoài (ở Argentina và châu Âu) và nhiều HLV lớn từ Nam Mỹ chỉ làm việc 2-3 năm ở châu Âu là muốn quay về. Đó là cái giá phải trả. Nhưng đồng thời, các con tôi rất thân thiết với nhau và chúng tự lập hơn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có những lúc chúng cần tôi. Nếu được làm lại, tôi đã mang gia đình mình theo. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc vợ tôi phải bỏ công việc bà ấy yêu thích, con trai tôi bỏ trường y và các con khác bỏ học đại học. Về mặt đạo lý tôi không thể làm như thế, dù tôi hạnh phúc hơn nhiều nếu có họ bên cạnh”.

Pellegrini về lại Chile khi nào lịch thi đấu cho phép, nhưng ông thừa nhận có những lúc mình phải vùi đầu vào công việc để tránh cảm giác nhớ nhà. “Thật khó khăn”, Pellegrini, biệt danh “Ngài kỹ sư”, nói. “Giống như xây một căn nhà: không thể đạt được gì nếu không có nền móng vững chắc. Và gia đình là nền móng quan trọng nhất mà bạn có. Trong nghề của tôi, nhiều cuộc hôn nhân bị hủy hoại vì những mục tiêu của hai vợ chồng khác nhau. Tôi rất may mắn vì được vợ ủng hộ, nhưng sự vắng mặt của các con thật sự khó khăn với tôi. Tôi cố gắng vẫn ở gần bọn chúng, với các phương tiện thông tin hiện đại, mọi việc dễ dàng hơn, nhưng những lúc khác, tôi phải vùi đầu vào công việc”.

Từ Santiago tới Manchester: Hành trình của Manuel Pellegrini

1973-86: Pellegrini có 451 trận ra sân ở vai trò trung vệ cho CLB quê nhà Santiago, Universidad de Chile.

1986-96: Ông học việc 10 năm nghề HLV ở Universidad de Chile, Palestino, O’Higgins và Universidad Catolica.

1998-2001: Đưa LDU Quito tới chức vô địch Ecuador và tiến xa ở Copa Libertadores, giúp danh tiếng của ông lan nhanh ở Nam Mỹ.

2001-03: Chuyển tới Argentina để giúp San Lorenzo và River Plate giành các danh hiệu.

2004-09: Dẫn dắt Villarreal và đưa đội bóng hàng tỉnh của TBN vào bán kết Champions League cũng như trở thành một trong những đội tiến bộ nhất ở La Liga.

2009-10: Mất việc ở Real Madrid sau một mùa giải không danh hiệu. Thay thế ông là Jose Mourinho.

2010-13: Đưa Malaga về thứ 4 đầy ngạc nhiên ở TBN. Họ lỡ một vị trí ở bán kết Champions League mùa sau đó khi để thủng lưới 2 bàn trong thời gian bù giờ trước Dortmund.

2013: Trở thành HLV Chile đầu tiên làm việc ở Premier League, rồi vô địch giải này năm 2014.

3 điều Pellegrini nhớ nhất về Santiago

1. Khung cảnh hùng vĩ của dãy Andes, dãy núi cao nhất ở Nam Mỹ, và vẻ đẹp mê hoặc của Thái Bình Dương chỉ cách nhà ông vài giờ lái xe.

2. Tòa nhà Gran Torre Santiago, tòa nhà cao nhất Nam Mỹ, với chiều cao 300 mét.

3.Thời tiết nắng ấm, với nhiệt độ khoảng 26 độ C.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm