Oscar Pistorius 'không cố tình' giết bạn gái

12/09/2014 06:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày Lễ Tình Nhân 14 tháng 2 năm 2013, tượng đài thể thao khuyết tật thế giới Oscar Pistorius đã đẩy sự nghiệp đầy hào quang của mình vào vết nhơ sẽ không bao giờ gột rửa được khi bắn chết bạn gái, người mẫu Reeva Steenkamp. Phán quyết cuối cùng đã được tòa án đưa ra: Pistorius không cố tình giết người.

Pistorius đã bắn chết bạn gái mình qua cửa nhà tắm đóng kín bằng một khẩu súng lục 9 mm. Vận động viên điền kinh người Nam Phi và đoàn pháp lý của anh cho biết ở thời điểm đó, Pistorius tưởng nhầm Steenkamp là một kẻ trộm đột nhập vào nhà, vì đèn đã tắt hết nên anh không biết đó là bạn gái mình và nghĩ cô vẫn đang nằm trên giường. Còn các công tố viên thì cáo buộc Pistorius vào tội giết người có chủ ý, cố tình bắn chết bạn gái mình sau một cuộc cãi vã.

Vận động viên 27 tuổi này phải đối mặt với 1 tội danh giết người, 2 tội xả súng nơi công cộng, 1 tội danh sử dụng vũ khí trái phép. Nhưng Pistorius đã không hề nhận bất kỳ tội nào.

Pistorius đã từng thắng thế trong phiên điều trần thứ 2 của tòa án liên bang khi được tại ngoại trong 3 tháng với điều kiện nộp lại những khẩu súng đã được đăng ký sử dụng, hai hộ chiếu quốc tịch Nam Phi và tránh xa hẳn khu vực nhà riêng của anh, nơi xảy ra án mạng cũng như tất cả các nhân chứng. Những diễn biến xung quanh vụ việc này vẫn là đề tài tranh cãi nóng hổi trên các mặt báo, diễn đàn thể thao. Hầu hết tất cả đều tin rằng Pistorius cố tình giết bạn gái mình, nhất là bởi trước đó, hồ sơ tiền sự của anh cũng không hề trong sạch. Nhưng bà thẩm phán trong phiên tòa cuối cùng này thì không nghĩ thế.

Thẩm phán của phiên tòa xử Pistorius là bà Thokozile Masipa, một phụ nữ da màu. Bà đã tổng hợp 37 chứng cứ trong phiên tòa phán quyết với 21 bằng chứng truy tố tội danh của Pistorius và 16 bằng chứng bảo vệ anh. Và cuối cùng, Pistorius đã hoàn toàn được ‘minh oan’ khỏi tội danh mưu sát.

Bà thẩm phán cho rằng nhân chứng Michelle Berger, người nói về việc nghe thấy tiếng la hét là không đáng tin cậy và truyền thông đã khiến cho rất nhiều nhân chứng khác nhầm lẫn trong việc thuật lại câu chuyện mà họ biết. Nhưng điều đáng lưu ý hơn cả là bà Masipa đã phủ định giả thiết Steenkamp sẽ phải kêu khóc khi bị bắn phát đầu tiên (Pistorius đã bắn 4 phát súng). Bà Masipa còn nói rằng việc Pistorius chủ định cầm súng bắn không có nghĩa anh ta chủ định giết người, đồng thời cũng bỏ qua các chứng cứ rõ ràng có thể buộc tội Pistorius như là tin nhắn Whatsapp trên điện thoại của Steenkamp khi cô mang vào nhà tắm, bệnh dạ dày của cô và những gì hàng xóm xung quanh khu nhà Pistorius nghĩ.

Pistorius đã khóc rất nhiều trong phiên xử dù bây giờ chẳng ai có thể biết chắc rằng đó là những giọt nước mắt chân thành hay không. Nếu phạm tội mưu sát, Pistorius có thể ngồi tù đến 25 năm, đồng nghĩa với việc gần như cả cuộc đời còn lại anh sẽ giam mình trong xà lim. Nhưng viễn cảnh khủng khiếp ấy đã không xảy ra. Hơn 1 năm sau khi bắn chết bạn gái, vận động viên khuyết tật số 1 thế giới đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi không bị khép vào tội cố tình giết người.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm