Ở Roland Garros này, Kvitova mang gì trong hành lý?

25/05/2015 06:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Petra Kvitova vô địch Wimbledon thứ hai mùa Hè trước và hồi đầu tháng, cô cũng đã có danh hiệu thứ 16 trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport, tay vợt số 4 thế giới đã chia sẻ về sự chuẩn bị của mình tại Roland Garros lần này.

Nói về những đồ đạc cá nhân của mình mang tới Paris lần này hay mỗi giải đấu khác, Kvitova chia sẻ: "Không chỉ có đồ thể thao và vật dụng cần thiết trên sân đấu, thỉnh thoảng bạn cũng nên cầm theo quần áo đẹp khác để dự tiệc chả hạn. Tôi thì không mang những đồ kiểu đấy đến Paris lần này vì tôi biết mình sẽ không có thời gian tiệc tùng với các cây vợt khác. Thế nên tôi không mang chiếc váy nào đi. Hy vọng điều đó sẽ không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ mua một chiếc".

Tôi dành rất nhiều thời gian đóng gói đồ đạc. Đó là một thói quen và tôi luôn biết mình cần những gì. Tôi hay viết ra giấy một danh sách những thứ cần mang đi và thường đóng đồ vào buổi chiều. Trước khi di chuyển tôi muốn nghỉ ngơi vào buổi tối. Nếu chợt nhớ ra điều gì mình đã bỏ sót, tôi sẽ viết ghi nhớ ngay vào điện thoại. Buổi sáng trước khi lên máy bay tôi sẽ kiểm tra lại tất cả mọi thứ một lần nữa: vợt, giày, dây đai đeo đầu, buộc tóc...

Tôi có 6 cây vợt và thường chỉ đi 4 đôi giày. Phần lớn thời gian thì 1 đôi giày có thể dùng trong 2 hay 3 tuần. Tôi di chuyển nhiều trên sân thế nên cứ chuẩn bị thừa ra cho chắc. Thường thường, tôi sẽ luôn nghĩ kiểu như 'Thứ gì quan trọng nhỉ?' Hộ chiếu, tiền, vợt và giày."

Nói về chuyến bay tới Paris từ quê nhà Cộng hòa Czech, Kvitova chia sẻ: "Chúng tôi đã mất hơi nhiều thời gian vì chuyến bay phải hoãn lại chút ít. Khi đến nơi, tôi đã tập luyện khoảng 45 phút vì vẫn hơi mệt sau chuyến đi. Tôi cũng đã không tham dự bữa tiệc dành cho các tay vợt vì đến Paris hơi muộn. Đây là một thành phố đẹp nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình không có thời gian đi ngắm cảnh lắm. Tôi thích thư giãn trong phòng và xem vài bộ phim yêu thích. Đoàn chúng tôi đến Roland Garros có 4 người. Ở Rome Masters thì chỉ mỗi tôi và bạn trai.

Huấn luyện viên thể hình của tôi Alex Stober không còn làm việc với tôi nữa sau giải đấu ở Stuttgart. Giờ tôi đang tìm 1 người mới, hy vọng là sau Roland Garros này."

Y.N (theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm