Nữ phóng viên Thái Lan gây sốt: Thích quần rách tả tơi và… bia hơi Hà Nội

22/10/2015 20:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cô mặc quần… rách, nhưng chất. Cô xinh, và muốn chụp ảnh cùng Công Vinh. Cô thích la cà khắp mọi nơi, và khoái bia hơi Hà Nội. Các chàng trai Việt phát sốt vì cô. Và muốn cưới cô. Qua facebook!

Có một câu nói nổi tiếng: Không có gì mới dưới ánh mặt trời. Thời đại này thì có thể “chế” thành: Không có ai xa lạ trên facebook. Khi người quay phim của VTV6 bắt được hình một CĐV Thái Lan xinh xắn tươi cười ở trận Việt Nam - Thái Lan ở Mỹ Đình vừa qua, cộng đồng mạng chỉ mất vài phút để tìm ra địa chỉ facebook của cô.

Trường hợp của Kantong cũng không phải là ngoại lệ. Không lâu sau khi các chàng phóng viên Việt Nam đăng ảnh của cô, hàng ngàn chàng trai Việt lập tức tìm thấy “nhà” của cô trên facebook. Cô bỗng dưng nổi tiếng, nổi tiếng đối với người Việt, và kéo theo nổi tiếng ở Thái Lan luôn, chỉ sau một đêm, dù “bao năm hành nghề, tôi chỉ là phóng viên bình thường”.


Kantong ngạc nhiên vì nhiều người Việt hiếu kỳ về chiếc quần rách của cô

Những bức ảnh “chất lừ” về cô, với đôi giày và đồng hồ thể thao, quần bò rách tả tơi, chiếc máy ảnh khủng, mái tóc vàng và khuôn mặt xinh tươi nhanh chóng lan truyền trên mạng, trên facebook. Rất cá tính, vừa có chất rock, vừa có chất thể thao.

Cô hơi ngạc nhiên vì các chàng trai Việt bàn tán rất nhiều về chiếc quần của của cô: "Ơ, tại sao người hâm mộ Việt Nam lại quan tâm đến... chiếc quần rách của tôi?". Khi được chia sẻ rằng tại Việt Nam, chỉ có những cô gái rất cá tính mới mặc như vậy, Kantong đã rất bất ngờ: "Ồ, ở Bangkok, mặc như vậy là rất bình thường". Kantong cho biết cô thích phong cách trẻ trung, thoải mái. Cô thích ca sỹ nhạc Rock Avirl Lavigne và có thể đánh guitar khá cừ.

Biết chơi guitar

Và cô thích bia hơi Hà Nội. “Bia Hà Nội rất ngon”, cô bảo thế. “Tôi đã thử bia Sài Gòn nhưng tôi thích bia Hà Nội hơn”. Vậy hãy đến Hà Nội thường xuyên nhé, Kantong. Người Hà Nội cũng thích nhậu lắm. Chắc chắn sẽ hợp với cô.

Như bao người nước ngoài khác, cô khoái phở Hà Nội. Ăn xong bát phở, làm cốc cà phê, còn gì bằng. Người Thái thường thích cà phê Arabica, pha bằng máy với nhiều sữa nhưng Kantong lại “kết” cà phê Robusta pha phin rất đậm của Việt Nam. “Tôi đã đến một phố có rất nhiều quán cà phê. Tôi không nhớ được tên đường nhưng nó vẫn ở trong đầu tôi đây này”, Kantong hài hước nhắc lại. Trước khi rời Hà Nội, cô nàng đã mua khá nhiều cà phê Việt mang về tặng bố. Bố của Kantong thích lắm: “A roy (Ngon lắm)”.

Thích bia hơi Hà Nội, cà phê Việt và khung cảnh Hà Nội

Bia Hà Nội, phở và cà phê sẽ đưa cô trở lại Việt Nam. Nhưng trước đó, bóng đá đã đưa cô đến Việt Nam. Học ngành Quản lý nhưng cô gái năm nay 26 tuổi quyết định theo nghề phóng viên vì yêu bóng đá và nhiếp ảnh. Ban đầu, cũng như nhiều cô gái Thái Lan, Kantong đến với bóng đá vì những cầu thủ đẹp trai. Cô thích Manchester United và mê Chicharito. Nhưng sau đấy, cô dần bị hớp hồn bởi lối chơi bóng tốc độ kiểu Anh.

Hiện đang làm việc tại câu lạc bộ BEC Tero, hằng ngày được gặp những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan như Chanathip Songkrasin hay Tristan Do nhưng Kantong cảm thấy… bình thường. Với Kantong, không khí cuồng nhiệt tại các sân vân động mới là nguồn cảm hứng chính của cô.

Một trong những mong muốn của Kantong trong chuyến đi tới Việt Nam vừa qua là được chụp ảnh cùng Lê Công Vinh. Nhưng tiền đạo của Bình Dương đã rời sân ngay sau trận đấu nên Kantong vẫn chưa thỏa ước nguyện. Nữ phóng viên đang độc thân này cũng giải thích ngay: “Tôi chỉ muốn giữ lại một kỷ niệm thôi. Tôi không muốn làm bạn gái của anh ấy đâu nhé!”. Kantong chia sẻ rằng không chỉ cô, nhiều người dân Thái Lan biết đến và yêu thích Công Vinh. Khi được hỏi về Công Phượng, Kantong nhận xét: “Cậu ấy có nhiều tiềm năng. Cậu ấy chỉ cần thêm kinh nghiệm sẽ xuất sắc hơn”.

Công Phượng cũng đã có Hòa Minzy, cộng đồng mạng bảo thế. Nhưng Kantong yên tâm. Hàng trăm chàng trai Việt “sẵn sàng tìm nàng và cưới nàng”.

Nàng, vừa chất lại vừa xinh. Và các chàng trai chú ý, Kantong hiện vẫn “độc thân”.

Ảnh chế về Kantong: "Tôi không biết em là ai. Tôi sẽ tìm ra em và cưới em"

Thái An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm