Nữ CEO gợi cảm nhất làng bóng đá tung video 'kỳ quái' để được làm 'sếp' của FA

25/07/2017 17:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Carolyn Radford, Giám đốc điều hành của CLB Mansfield Town vừa gây sốc làng bóng đá Anh với màn tự ứng cử có một không hai vào ghế thành viên Hội đồng của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Carolyn Radford từng gây choáng váng khi tự nhận mình là “CEO quyến rũ nhất” làng túc cầu xứ sương mù thông qua một chia sẻ trên Twitter từ một cuộc họp của CLB. Bây giờ, Carolyn tiếp tục gây bất ngờ khi ứng cử vào một trong hai vị trí còn khuyết của Hội đồng Liên đoàn bóng đá Anh. Đáng nói, cách ứng cử của Carolyn có một không ai.

Nữ CEO này đã tự tẹo một video ứng cử rồi đăng tải lên trang YouTube. “Bạn có muốn một người phụ nữ trên ghế hội đồng, người đã trải qua và trải qua, nhưng không quá dày dặn để không thử cái mới, một người đủ tuổi để biết và đủ trẻ để xông pha. Tùy thuộc vào bạn, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Và đó là Carolyn, Carolyn. Hãy bầu cho Carolyn”, nội dung của video viết, đi kèm bản nhạc nhẹ nhàng và những hình ảnh của Carolyn khi cô tới SVĐ và dự khán các trận cầu của Mansfield.

Video tự ứng cử của Carolyn Radford

Trang Sport Mail (Anh) đã dùng từ “kỳ quái” để miêu tả về hành động của “bà chủ” Mansfield Town.

Tháng 9/2011, Carolyn khiến nhiều CĐV đội bóng giật mình khi được chỉ định giữ chức Giám đốc điều hành của đội bóng khi mới 29 tuổi, trở thành nữ CEO trẻ nhất của bóng đá Anh. Thời điểm Carolyn được bổ nhiệm, xuất hiện nhiều lời đồn về nghi án tình cảm giữa cô và chủ tịch John Radford của Mansfield.

Đối thủ của Liverpool: CEO trẻ nhất và đẹp nhất của bóng đá Anh

Đối thủ của Liverpool: CEO trẻ nhất và đẹp nhất của bóng đá Anh

Carolyn Radford, người vừa nhận vai trò giám đốc điều hành của CLB đang chơi ở giải Blue Square Premier (bán chuyên) Mansfield, chỉ mới 29 tuổi và cô đang chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool trong khuôn khổ vòng 3 Cúp FA.

Cả hai đã nhanh chóng phủ nhận mọi thứ nhưng chỉ 2 tháng sau, họ công khai tình cảm. Tháng 7/2012, họ tổ chức hôn lễ. Carolyn thừa nhận rằng cô không biết nhiều về chiến thuật, chỉ quan tâm tới công việc kinh doanh của đội bóng.

Chú thích ảnh
Vẻ quyến rũ của CEO Carolyn Radford

Trước khi đến với bóng đá, Carolyn theo học ngành luật và chính trị ở đại học Durham. Cô cũng từng làm việc tại cửa hàng thời trang Gucci. Tuy nhiên, theo phát hiện của tờ The Sun (Anh), lý lịch của Carolyn không hoàn toàn tuyệt vời như vậy.

Chú thích ảnh
Carolyn là vợ của ông chủ Mansfield

Tờ báo này tố Carolyn từng là một gái gọi, làm việc cho hai mạng môi giới có tiếng tại xứ sương mù dưới cái tên Luela và Brooke, để kiếm tiền trả nợ. Mãi tới năm 2010, một năm trước khi nhận chức Giám đốc điều hành của CLB chơi ở giải hạng 5 tại Anh, Carolyn mới từ bỏ công việc này.

Chú thích ảnh
Carolyn bị tố từng là gái làng chơi

Carolyn cũng bị đưa vào hồ sơ đen của cảnh sát North Yorkshire. CEO này từng bị bắt và cảnh cáo “vì có cử chỉ và lời lẽ đe dọa” trong trận bán kết play-off ở giải Blue Square giữa Mansfield và York City.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm