Nữ cầu thủ Stephanie Roche: 'Tôi sẽ đánh bại Van Persie và James Rodriguez'

27/12/2014 08:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu tuyên bố đó của Stephanie Roche thành hiện thực, cô sẽ nghiễm nhiên đi vào lịch sử túc cầu. Bởi từ khi giải thưởng Puskas ra đời tới nay, chưa một lần nó thuộc về tay phái nữ.

Tại một thị trấn xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp, có một phụ nữ Ireland đang trải qua cuộc sống hoàn toàn khác biệt với Robin van Persie và James Rodriguez.

Nổi tiếng nhờ… YouTube

Stephanie Roche sống trong căn hộ nhỏ. Kết thúc buổi tập, cô đối diện với sự cô đơn, xa cách gia đình và đồng nghiệp ở Ireland. Nhưng Roche vẫn gọi đây là nhà. Bởi nơi ấy chứa đựng giấc mơ lớn của đời cô- trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chỉ ít tháng trước thôi, Roche vẫn là cầu thủ chơi ở CLB Peamount United thuộc giải nghiệp dư của Ireland. Trận đấu giữa Peamount United và Wexford hồi tháng 10/2013, Roche tâng bóng điệu nghệ rồi xoay người bắt vôlê tuyệt đẹp xé lưới đối thủ.

Nếu như HLV Eileen Gleeson của Peamount United không nhanh tay cầm sẵn máy quay ghi lại thì đến bây giờ chỉ có 85 người được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt diệu đó. Roche gọi đó là vận may. "Chẳng phải trận nào cũng có người mang máy quay tới sân bóng. Thật may mắn khi bàn thắng đã được ghi lại".

HLV Eileen Gleeson đã đăng tải đoạn video có thời lượng 25 giây lên trang YouTube. Cả tuần trôi qua, nó chỉ được phổ biến nhỏ giọt thông qua chia sẻ của bạn bè và người thân gia đình Roche. Cho tới khi được một trang web về bóng đá ở Ireland chú ý. Thêm một số người quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội. Nó chỉ thực sự bùng nổ khi lọt vào tầm ngắm của đài Sky với bình luận của những chuyên gia bóng đá.

Ian Wright miêu tả đó là bàn thắng đẹp nhất ông từng thấy. Gary Lineker gọi đó là bàn thắng của mùa giải. Hậu vệ David Luiz thốt lên 2 từ "tuyệt diệu".

Đếm ngược tới gala

Tính đến hiện tại, video đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube. Bất ngờ hơn khi nó được FIFA lựa chọn và nằm trong danh sách 3 bàn thắng cạnh tranh cho giải thưởng Puskas 2014.

Trong ba đề cử, có hai bàn được ghi tại World Cup 2014. Một là pha bay người đánh đầu siêu tưởng của Van Persie vào lưới tuyển Tây Ban Nha. Một là cú bắt vôlê hiểm hóc của James Rodriguez làm tung lưới Uruguay. Đề cử còn lại là tuyệt phẩm của Roche.

Nữ cầu thủ bây giờ đang đếm ngược tới ngày 12/1/2015, thời điểm chủ nhân của giải thưởng được xướng tên ở Zurich. Nếu thành công, Roche sẽ thay đổi lịch sử của giải thưởng với tư cách nữ cầu thủ đầu tiên được vinh danh. Nhưng Roche bảo cô không nghĩ đến những điều lớn lao như thể thay đổi quan niệm xã hội về bóng đá nữ. Điều nữ cầu thủ này mong mỏi là cơ hội được tỉ thí với Robin van Persie- thần tượng của cô.

"Van Persie là cầu thủ tôi yêu thích, Man United là đội bóng thần tượng của tôi. Có lẽ khi gặp mặt anh ấy, tôi sẽ xin chụp chung một vài tấm ảnh làm kỷ niệm".

Khi được hỏi về cơ hội giành chiến thắng, Roche trả lời đầy tự tin: "Bàn thắng của Van Persie và James Rodriguez tuyệt đẹp. Nhưng tôi tin bàn của tôi là đẹp nhất. Tôi tin chiến thắng sẽ thuộc về mình".

Roche từng chê C.Ronaldo quá điệu

Ngay sau khi Manuel Neuer "đá đểu" đối thủ cạnh tranh Quả bóng vàng 2014 C.Ronaldo bằng chia sẻ anh chỉ tập trung vào bóng đá chứ không chăm chỉ khoe thân trong những "shot" ảnh quảng cáo như "ai kia", Stephanie Roche đã lên tiếng ủng hộ.

Roche cho rằng dù là phận nữ nhưng cô không chăm chút tới việc làm đẹp bằng Ronaldo. "Tôi không nghĩ mình có thể điệu đà được như Ronaldo. Anh ấy có nhiều sản phẩm làm đẹp trong túi cá nhân còn nhiều hơn cả của tôi".


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm