Những hình ảnh đời thường của Morosini

16/04/2012 14:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Chúa đã lấy đi những người mà cầu thủ xấu số Morosini thương yêu nhất nhưng cũng đem đến cho anh một tình yêu tuyệt đẹp với cô bạn gái Anna.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Bị mất mẹ khi chỉ mới 15 tuổi và 2 năm sau bố cũng qua đời, Morosini là một cầu thủ có cuộc đời bất hạnh. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó khi ít lâu sau người anh của anh cũng sang thế giới bên kia để lại anh và chị gái tật nguyền. Thế nhưng, trong từng ấy tấn bi kịch đã trải qua, Morosini có một niềm vui đó là tình yêu đẹp với cô bạn gái Anna.


Họ đến với nhau rất tình cờ cách đây vài năm và gắn bó kể từ đó. Khi có thời gian rỗi, Morosini hay đưa bạn gái của mình đi chơi cùng bạn bè của anh.



Vào kì nghỉ của mùa giải, Morosini dành thời gian đưa Anna đi biển hay đi trượt tuyết.



Thế nhưng, Morosini không thể cùng Anna thực hiện những điều giản đơn đó thêm lần nữa.






Ngày định mệnh  14/4, khi đó Anna đang theo dõi bạn trai thi đấu trực tiếp qua tivi và bàng hoàng khi thấy anh đổ gục xuống.





Khi Morosini được chuyển lên xe cấp cứu thì ở nhà cô cũng lái xe chạy ngay đến bệnh viện nhưng tất cả đã quá muộn màng. Anna không thể đến kịp để nghe được giọng của Morosini lần cuối. Cô chỉ biết khóc trong nước mắt và nói lên rằng. “Anh ấy chỉ đang ngủ thôi và hình như anh ấy vẫn đang cười.”




Theo tiết lộ của bạn bè thì khi còn sống Morosini là một người hòa đồng, vui vẻ và luôn nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười của anh sẽ vẫn còn đó, trong lòng những người thân yêu và người hâm mộ

Bi kịch của Morosini

Bi kịch của Morosini xảy ra ở phút thứ 31 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Serie B giữa CLB Livorno của anh Livorno với Pescara. Sau sự cố, anh đã ôm ngực và cố gắng gượng đứng dậy nhưng không thể. Những nỗ lực cuối cùng của chàng trai 26 tuổi đã không giúp anh đứng vững trên sân bóng. Morosini ngã xuống ở thời điểm Pescara đang tấn công bất chấp việc các cầu thủ Livorno ra dấu xin dừng trận đấu.

Phải mất gần một phút sau đó, trọng tài mới quan sát thấy tình huống này. Ông yêu cầu các nhân viên y tế vào sân. Dù được sơ cứu, Morosini đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Quá sốc với sự cố đáng tiếc này, Liên đoàn bóng đá Italia đã đưa ra quyết định yêu cầu hoãn tất cả các trận đấu trực thuộc các giải vô địch của Italia diễn ra vào cuối tuần này.

Được biết, các trận đấu bị hoãn ở vòng 33 Serie A sẽ diễn ra vào ngày 24 và 26 của tháng 4. Tuy nhiên, với cái chết thương tâm của Piermario Morosini, người ta cũng không quá quan tâm khi nào các trận đấu diễn ra nữa.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm