Những chuyện chưa kể về Messi

29/12/2012 06:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, tạp chí XL Semenal đã phỏng vấn những người từng gắn bó với Messi trong quá khứ và đã thu thập được những chuyện đời tư thú vị về siêu sao người Argentina.

Horacio Gaggioli đã làm đại diện của Messi cho đến năm 2005. Sau đó, cha của Messi là ông Jorge Messi bắt đầu làm đại diện cho con trai của mình. Tuy nhiên, những hồi ức về Messi không hề phai mờ trong trí nhớ của Horacio Gaggioli. Ông nhớ lại: "Một số cộng sự của tôi đã nhìn thấy Messi ở Argentina khi cậu ấy 11 tuổi. Họ nói với tôi rằng cậu ấy chơi bóng rất giỏi. Tôi muốn cậu ấy đến Tây Ban Nha. Tôi đã phải tìm kiếm một đội bóng đặc biệt, một thành phố nơi mà cậu ấy có thể tiếp tục điều trị căn bệnh thiếu hoóc-môn tăng trưởng của mình. Thời ấy giá cả rất đắt đỏ". Horacio Gaggioli cho biết thêm: "Khi tôi nhìn thấy Leo đi ra khỏi máy bay, tôi đã há miệng vì kinh ngạc. Tôi nghĩ tôi đã gặp rắc rối vì đã làm rất nhiều việc cho một cậu bé có thân hình thấp và gầy".


Messi đã từng có tuổi thơ đầy khó khăn - Ảnh: Getty

Còn cựu danh thủ người Argentina, Juan Sebastian Veron, người bạn cùng phòng của Messi tại World Cup 2010, đã chia sẻ: "Tôi chỉ thấy cậu ấy lo lắng một lần và đó là trước trận đấu với Hy Lạp, khi Diego Maradona đề nghị cậu ấy đeo băng đội trưởng. Có vẻ như trách nhiệm của một người thủ lĩnh trên sân đã khiến cậu ấy không được thoải mái. Dường như cậu ấy thấy rằng mình cần phải có một bài phát biểu với các đồng đội".

Lucas Scaglia, người bây giờ đang thi đấu cho CLB Once Caldas của Colombia, từng là bạn thời thơi ấu của Messi. Scaglia đã chứng kiến nhiều khó khăn mà người bạn của mình phải đối mặt với việc điều trị căn bệnh thiếu hoóc-môn. Anh xúc động kể lại: "Tôi mãi mãi nhớ tới cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và là một người rất tốt. Cậu ấy đã được tiêm một mũi vào dưới da mỗi chân, nhưng cậu ấy không bao giờ khóc".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm