Ngôi sao Hollywood Sylvester Stallone: Sụp đổ giấc mơ Everton

16/04/2015 21:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Có những cơ hội mà nếu ta không chịu nắm bắt, nó sẽ để lại sự tiếc nuối, day dứt không thôi. Ngôi sao phim hành động Hollywood Sylvester Stallone đã trải nghiệm cảm giác đó.

Ông yêu Everton và muốn biến CLB thành “người tình” của chính mình. Bởi không dám dấn bước, Stallone giờ chỉ biết đứng nhìn cuộc chơi của những tỷ phú.

Câu chuyện 8 năm trước

Trước năm 2007, Everton còn là cái tên xa lạ với Stallone. Đối với những người chào đời trước những năm 1950 trên đất Mỹ như Stallone, bóng đá vẫn là chủ đề xa xôi. Ông chỉ biết đến đội bóng màu xanh vùng Merseyside thông qua người bạn Robert Earl. Earl khi đó là gương mặt có tiếng tăm ở khu sòng bài Las Vegas nên quen biết với rất nhiều ngôi sao Hollywood như Stallone. Năm 2006, Earl bỏ tiền mua 23% cổ phần của Everton và trở thành Giám đốc của CLB. Một năm sau, Earl sắp xếp cho Stallone chuyến đi tới Goodison Park.

Đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Stallone. Ông mặc áo khoác Everton, tay cầm khăn truyền thống của đội bóng, bước ra sân đấu trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Khán đài Goodison Park như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo vang trời của người hâm mộ. Họ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của ngôi sao đã đưa tên tuổi lên tầm quốc tế với bộ phim Rambo và Rocky.

Tình yêu của Stallone với Everton chỉ thực sự nảy nở lúc đó. Ngôi sao Hollywood choáng ngợp trước khung cảnh tại Goodison Park, xúc động bởi tình cảm của người hâm mộ. Nó theo Stallone đến tận bây giờ. Trên đất Mỹ, Stallone gắng kết nối lượng fan Everton tại đây. Ông còn mời tay đấm Tony Bellew- một “Evertonian” (Người hâm mộ Everton) - tham gia bộ phim Creed cùng mình.

Stallone gắng làm những gì có thể vì tình yêu Everton. Nhưng có một điều mà đến bây giờ ông vẫn còn tiếc nuối. 8 năm trước, khi tình cảm với Everton nảy nở, ông đã có cơ hội mua lại đội bóng. Stallone đã do dự và để cơ hội trôi đi. “Nếu lúc đó tôi hiểu vấn đề như bây giờ, tôi đã đầu tư. Lúc đó, tôi đủ khả năng mua CLB. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá xa vời. Bóng đá giờ đây là cuộc chơi của những tỷ phú”- Stallone chia sẻ với phóng viên Daily Mail.

Everton luôn lắm mối

Thống kê mới nhất của tạp chí Forbes cho biết Everton nằm trong Top 20 những CLB giàu nhất thế giới. Nhìn doanh thu tăng lên từng năm của “The Toffees”, Stallone không phải là người duy nhất tiếc nuối.

15 năm qua, rất nhiều lần “bên quan tâm tới Everton” được đề cập tới trong những tin tức về mua sắm đội bóng. Nhưng họ không giống với Stallone, đứng giữa Goodison Park vẫy tấm khăn truyền thống.

Đáng kể đến có Quốc vương Brunei. Là một trong những người giàu có nhất thế giới, rõ ràng tin tức vị đế vương này quan tâm tới Everton vào cuối những năm 1990, không bị coi là trò đùa cợt. Sự quan tâm của Quốc vương Brunei đến vào mùa giải 1997-98, thời điểm Everton đang rơi vào khủng hoảng. Peter Johnson tìm cách bán 68% cổ phần tại CLB và Sultan- với tài sản cá nhân thời điểm đó lên tới 38 tỷ bảng- tính mua đội bóng làm quà cho hai cậu con trai mê bóng đá Billah và Malik.

Những tin đồn làm náo động dư luận vùng Merseyside. Rút cuộc, Everton không hề bước chân vào cuộc chuyển giao.

Vài năm sau đó, ông chủ của những talkshow nổi tiếng tại Anh, Chris Evans nổi lên là ứng viên mới. Everton khi đó được định giá 13,5 triệu bảng. Là một người tham vọng, Evans muốn mua song song cả Everton và thành lập một đế chế truyền thông. Kế hoạch bị gián đoạn khi các chuyên gia kinh tế của Evans khuyên ông nên tập trung vào những gì là thế mạnh.

Đó chỉ là 3 trong những người từng có ý định mua Everton. Nhưng 15 năm qua, bất chấp những tin đồn mua, bán, Chủ tịch Bill Kenwright vẫn đứng mũi chịu sào trong phòng họp của “The Toffee”.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm