Ngôi sao đang nổi của Barca: “Tôi muốn được làm... đàn ông”

04/12/2012 08:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mày mò trên các trang web chuyên về tìm kiếm, rất khó để thu thập được thông tin về vợ của hậu vệ Adriano Correia. Phải chăng cô nàng sống quá khép mình?

Tên tuổi của Adriano thực sự được nhiều đội bóng lớn chú ý đến khi anh đầu quân cho Sevilla. Trong 5 năm chơi bóng ở đây, cầu thủ sinh năm 1984 đã gây dựng được danh tiếng  của mình và cũng trong thời gian đó, anh quen biết, yêu và gắn bó với Manuelli. 

Adriano cùng vợ và hai con

Bà nội trợ thầm lặng

Bạn đời của Adriano không phải ca sĩ, diễn viên hay người mẫu và ưa thích cuộc sống bình lặng nên chuyện đời tư của hậu vệ Brazil hầu như không mấy ai biết rõ.

Năm 2008, bé trai đầu lòng ra đời giúp cho tình yêu của họ thêm gắn bó. Manuelli vẫn trung thành với công việc chăm sóc gia đình, chuẩn bị sẵn những bữa cơm để chờ chồng về sau mỗi trận cầu căng thẳng. “Lúc đó cuộc sống của tôi bình lặng đến khó tin”, Manuelli nhớ lại.

Tháng 7/2010, Adriano được cả làng túc cầu thế giới chú ý đến khi đặt bút vào bản hợp đồng với đội bóng hàng đầu Barcelona. Chồng thăng tiến trong sự nghiệp mở ra cơ hội để tạo tiếng tăm trong làng WAGs đình đám nhưng Manuelli không màng đến. Cô vẫn ở nhà và tiếp tục… sinh con.

Tháng 3/2011, Adriano và Manuelli hạnh phúc chào đón sự ra đời của bé trai thứ hai được đặt tên là Azhaf. “Chúng tôi vừa có đứa con thứ hai và tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn Chúa vì mẹ và Azhaf đều khỏe mạnh”, Adriano chia sẻ trên Twitter trong thời khắc quan trọng của cuộc sống gia đình.

Lột xác

Thời điểm Manuelli sinh bé thứ hai, Camp Nou đang dần trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của những nàng WAGs là người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Trong khi đó, Manuelli đang đau khổ với cơ thể phát phì sau sinh.

Không muốn mình lạc hậu khi cứ quanh quẩn ở căn nhà xinh xắn tọa lạc ở khu đất có giá 4.000 euro/m2 ở Barcelona để rồi thua kém chị em, Manuelli quyết tâm thay đổi.

Không sở hữu thân hình bốc lửa hay giọng ca ngọt ngào nên Manuelli chọn cho mình con đường kinh doanh hàng quần áo trẻ em bởi cô rất yêu thích trẻ nhỏ. Manuelli chia sẻ niềm đam mê kinh doanh hàng thời trang với người bạn thân Giulia (vợ của cầu thủ Maxwell) và được hưởng ứng.

Tháng 12/2011, cửa hàng khang trang ở Bikkembergs chính thức khai trương với khách mời đa số là vợ chồng các cầu thủ của Barcelona và bạn thân của hai bà chủ. Tất cả sản phẩm đều được phân loại dựa dựa trên thương hiệu Monnalisa.

Monnalisa Baby là đồ đáng yêu dành cho trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi, Monnalisa Bimba và Monnalisa Chic là những bộ quần áo sành điệu và phức tạp hơn dành cho bé gái từ 4 đến 16 tuổi và nhiều hạng mục khác nữa.
Nhờ sự khéo léo của Manuelli, cửa hàng kinh doanh rất phát đạt. Manuelli còn dự tính sẽ phát triển hơn nữa các đại lý quanh Barcelona và sau đó là toàn Tây Ban Nha. Bà chủ Manuelli cũng dần trở nên tự tin hơn và thường cùng chồng xuất hiện tại các sự kiện lớn do Barca tổ chức.

Tuy vậy, sự bận rộn của bà mẹ hai con khiến vị trí trong gia đình cô bị xáo trộn. Adriano từ một người chồng được vợ chăm sóc đến tận răng giờ phải lãnh nhiệm vụ đón con, chăm con và thu xếp việc gia đình. Có những tối vợ vẫn đang bận ở cửa hàng, anh chàng phải kiêm luôn cả công việc nấu nướng, dọn dẹp. Hạnh phúc vì vợ tìm kiếm được công việc yêu thích nhưng Adriano cũng không ít lần than thở với bạn bè rằng: “Tôi muốn được làm đàn ông thực thụ như trước đây.”

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Vợ Adriano và Maxwell kinh doanh theo hình thức nhượng quyền của thương hiệu Monnalisa. Thành lập từ năm 1968 tại Italia, Monnalisa là thương hiệu thời trang cao cấp dành cho trẻ em và hiện đã có mặt trên 50 quốc gia khắp thế giới.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm