Ngọc Ánh Idol "giật mình" nhìn lại

21/04/2009 13:18 GMT+7 | Người đẹp

"Giật mình" là một cái giật mình thực sự khi chợt nhận ra mình đã trưởng thành, để rồi từ đó vươn vai làm một cú đột phá mạnh mẽ - Á quân Việt Nam Idol Ngọc Ánh tâm sự về album đầu tay sắp trình làng trong thời gian tới.



* Nghe nói Ngọc Ánh chuẩn bị phát hành album đầu tay?

Đúng vậy. Những công đoạn cuối cùng đang được hoàn tất. Chỉ còn chờ đến giây phút trình làng nữa thôi. Đây có thể nói là giây phút rất thiêng liêng vì Ánh đợi nó “mỏi hết cả mòn” rồi! (Cười như mếu).

* Ánh có thể nói chi tiết hơn về sản phẩm này?

Có thể gọi nó là 2 CD đầu tay cũng được. Mình ra 2 album cùng một lúc nhưng với 2 phong cách khác nhau hoàn toàn. Một album là nhạc trữ tình Ngày hôm qua là thế, với những sáng tác của các nhạc sỹ nổi tiếng như Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9... Tất nhiên nhiều ca sĩ đã thể hiện rất thành công những ca khúc của họ nhưng ở album này, khán giả sẽ gặp một cách thể hiện khác, rất riêng, rất made in Ngọc Ánh. Album thứ 2 có tên Giật mình sẽ là một album rock…nhẹ vừa phải gồm các bản slow rock, rock – ballad, rock – pop…cũng khá dễ nghe. Ngọc Ánh tin rằng các bạn trẻ sẽ đón nhận album này!

* Tại sao lại là Giật mình? Liệu có phải Ngọc Ánh muốn khán giả sẽ “giật mình” vì sự trở lại đầy bất ngờ này?

Giật mình là một trạng thái thường gặp trong cuộc sống mà. Giống như khi ta bừng tỉnh dậy trong lúc đang say ngủ. Ánh muốn dành tặng album trữ tình cho các bạn yêu nhạc có gu trầm lắng, sâu sắc, và cũng là để đóng lại một chặng đường đầy những bước ngoặt của 26 năm qua. Còn album Giật mình là một cái giật mình thực sự khi chợt nhận ra mình đã trưởng thành (chưa già đâu nhé), để rồi từ đó vươn vai làm một cú đột phá mạnh mẽ. Ánh vốn ghét những gì thuộc về khuôn khổ mà!


* Với hai album hoàn toàn trái ngược nhau như vậy, hình ảnh, phong cách mà Ánh sẽ giới thiệu với khán giả là gì?

Là một Ngọc Ánh đa phong cách. Từ cuộc thi Việt Nam idol tới giờ, Ánh đã là một ca sĩ đa phong cách vậy rồi. Khi sâu lắng, trữ tình nhưng khi cuồng nhiệt thì có khi thiêu cháy cả sân khấu.

* Thế nếu như có người nói là thực ra là Ánh chưa thực sự tìm được phong cách của mình?

Khi lựa chọn một phong cách là mình đã phải biết là mình có hợp với phong cách đó hay không. Và tất nhiên, Ánh cũng phải biết đối tượng khán giả mà mình hướng tới là ai. Ánh hát nhạc trữ tình cho những khán giả yêu thích sự trầm lắng, sâu sắc; hát rock cho những khán giả yêu thích sự sôi nổi trẻ trung, nồng nhiệt. Chỉ cần khi nghe Ngọc Ánh hát, mọi người cảm thấy vui hơn là Ánh thực sự thành công rồi.

* Là á quân của VietNam Idol nhưng Ánh có vẻ không biết tận dụng cơ hội của mình?

(Cười). Ánh đã tận dụng tốt tất cả những cơ hội đến với mình đấy chứ. Tất nhiên là dù làm bất cứ gì, phá phách tới đâu thì mình cũng nên thận trọng một chút. Nhỡ đâu sai một li, đi mấy dặm, không biết đường nào để quay về thì chí nguy. Ánh luôn coi trọng sự nghiệp của mình, không chỉ riêng nghiệp ca sĩ. Cùng với việc chuẩn bị ra mắt 2 album thì Ánh đã mở một quán café. Quán café chủ yếu là nơi gặp gỡ và giao lưu với những bạn yêu nghệ thuật nói chung và yêu âm nhạc nói riêng. Thú vị lắm đấy.

 

* Một lứa Idol mới đã xuất hiện, á quân của cuộc thi năm thứ 2 là Thanh Duy Idol cũng ra mắt album đầu tay Chàng trai dễ thương của mình? Ánh có cảm thấy mình chậm chân không?

Chặng đường phía trước còn rất rất dài và tất nhiên cũng không ít gian nan. Mọi người đều đang ở vạch xuất phát của mình. Chưa có gì để nói là nhanh hay chậm cả!

* Trong lứa Idol mới, Ngọc Ánh “chấm” ai? Ưng ý với ai nhất?

Lứa mới? Ánh không biết tính từ top nào nữa!? Ở vòng ngoài thì Ánh thích nhất Trung Quân và Minh Chuyên. Vào sâu hơn thì thích 2 anh chàng Thanh Duy và Quốc Thiên với 2 phong cách gần như đối lập nhau!

* Cuộc sống của Ánh sau hơn 1 năm ở lại TPHCM lập nghiệp như thế nào?

Ánh đã gặp nhiều may mắn. Tất nhiên không có gì là quá dễ dàng nhưng với Ánh, hình như cũng không quá khó khăn. Nhìn lại thì đúng là giật mình. Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Còn mình thì cũng đã làm được nhiều thứ đến chóng mặt. Hơn một năm mà cứ như hơn 10 năm!


* Cuộc sống như vậy có nhiều áp lực không?

Nhiều. Rất nhiều. Nhưng mà Ánh cũng quen rồi. Ngày còn là sinh viên, mùa thi đến Ánh toàn thức trắng đêm. Mà cũng tại mình cả thôi, ai bảo ham mê ca hát làm chi. Thường thì đi hát, đi thu âm, đi tổ chức văn nghệ cho khoa, cho trường, tới lúc gần thi mới lao vào ôn thi. Tuy vậy Ánh cũng quen dần với việc thường trực làm việc ở áp lực cao. Nhất là khi tham gia thi Vietnam Idol. Không có áp lực cuộc sống đâu phải là cuộc sống nữa. Phải không?

* Bên cạnh những áp lực chắc còn cả những cám dỗ?

Cũng rất nhiều. Nhưng cám dỗ thì mặc cám dỗ. Đường ta ta cứ đi thôi! (Cười)...

* Kế hoạch sắp tới của Ánh là gì?

Trước mắt, Ngọc Ánh sẽ tập trung vào việc ra album, làm những mini show giao lưu và giới thiệu album tới bạn nghe nhạc nói chung và các bạn sinh viên nói riêng. Ánh sẽ bắt đầu từ trường ĐH Mỏ - Địa Chất Hà Nội – nơi Ánh đã trở thành một kỹ sư!


Theo ANTĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm