Navratilova - Lemigova: Cuộc hôn nhân được thế giới ngưỡng mộ

19/12/2014 14:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Martina Navratilova ở đỉnh cao của sự nghiệp quần vợt, những phụ nữ ở cùng độ tuổi của bà đã kết hôn rồi sinh con. Bây giờ, ở tuổi 58, Martina Navratilova mới biết đến hạnh phúc của hôn nhân, bên cạnh Julia Lemigova.

Ngày 16/12, Navratilova và Lemigova chính thức trở thành “vợ chồng” sau 8 năm gắn bó. Cuộc hôn nhân của họ được làng quần vợt thế giới chúc phúc, được thành phố nơi họ cư trú công nhận tính hợp pháp. Bởi New York là một trong 35 bang của Mỹ cho phép hôn nhân đồng tính kể từ năm 2001.

Màn cầu hôn lãng mạn

Trong khi Lemigova thừa nhận rằng cô đôi chút “choáng ngợp” thì Navratilova gọi hôn nhân là “điều kỳ lạ”. “Tôi đã 58 tuổi và tôi kết hôn lần đầu tiên. Đó có phải là thời điểm đúng không?”, Navratilova bông đùa với phóng viên BBC.

Trước khi cùng Lemigova nói lời thề nguyện trước Chúa, Navratilova đã có một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Đó là quãng thời gian sau khi kết thúc trận đấu giữa Kei Nishikori và Novak Djokovic ở US Open 2014 vừa qua.

Để chuẩn bị cho màn cầu hôn, Navratilova đã liên hệ trước để xin phép ban tổ chức giải đấu. Về phần mình, Navratilova diện sơ mi trắng và quần jean trắng như một “quý ông” lịch lãm. Và trước hàng trăm khán giả, bà quỳ gối trước mặt cô bạn gái kém mình 15 tuổi, trên tay là chiếc nhẫn kim cương 3 carat.

Lemigova sau phút bỡ ngỡ đã đáp lại tình cảm của huyền thoại quần vợt bằng một nụ hôn cháy bỏng. Đó là khoảnh khắc Navratilova chờ đợi hơn 3 thập kỷ.

Năm 1981, Navratilova là tay vợt đầu tiên trong làng banh nỉ thừa nhận giới tính thật của mình. Bà nhập quốc tịch Mỹ, dũng cảm tiết lộ bí mật và từ đó công khai hẹn hò với nhiều phụ nữ. Bà cũng tham gia đấu tranh trong quá trình đi tới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Mỹ và kêu gọi những ngôi sao thể thao vẫn còn thu mình trong bóng tối hãy tự tin bước ra ánh sáng.

Cuộc hôn nhân với Lemigova vì thế cũng chứa đựng thông điệp mà Navratilova muốn gửi tới những người đồng tính: “Hãy sống thật với chính mình, bạn sẽ có hạnh phúc”.

Nữ hoàng quần vợt “sát” hoa hậu

Nhưng để có được niềm hạnh phúc hiện tại, cả Lemigova và Navratilova đã từng trải qua không ít khổ đau.

Lemigova không phải là một người vô danh. Cô là Hoa hậu cuối cùng của Liên Xô cũ (năm 1990) và xuất sắc giành ngôi Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1991. Sau khi đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp, Lemigova lên xe hoa với ông chủ ngân hàng giàu có người Pháp có tên Edouard Stern. Chuỗi bi kịch của Lemigova bắt đầu từ đó.

Năm 2000, 5 tháng sau khi ra đời, con trai của Lemigova đã chết vì tổn thương nội tạng. Cái chết đến chỉ ít ngày sau khi cô thuê bảo mẫu mới người Bulgaria và người bảo mẫu này biến mất sau đó. Lemigova nghi ngờ bạn gái cũ của Stern đã thuê người sát hại con mình. Năm 2005, đến lượt ông Stern bị ám sát ở Thụy Sỹ. Báo chí Pháp khi đó đồn thổi ông Stern bị bắn khi đang “thác loạn trong một bữa tiệc sex”. Cảnh sát cũng nghi ngờ một trong những bạn gái cũ của ông Stern đã thuê mafia làm việc này.

Mất chồng, mất con, Lemigova sống những ngày bi kịch cho tới khi Navratilova xuất hiện và cho cô một bờ vai làm điểm tựa. Và chính Lemigova cũng đem lại niềm tin nơi tình yêu cho tay vợt từng giành 18 danh hiệu Grand Slam.

Cuộc tình với Hoa hậu bang Texas Judy Hill Nelson và Toni Layton đã khiến Navratilova điêu đứng. Sau khi chia tay, cả hai người tình trên đều đòi Navratilova phải bồi thường hàng triệu USD. Với Judy Hill Nelson là bồi thường “tuổi xuân” đã mất đi những năm yêu đương, còn Toni Layton thì đe dọa sẽ tiết lộ những bí mật nếu Navratilova không chịu chi tiền. Để tránh rắc rối, Navratilova đành cắn răng rút hầu bao cho những người tình cũ.

Đổi lại, bà nhận được tình yêu trọn vẹn bên người đẹp Lemigova. Không chỉ mặn mà về nhan sắc, cựu hoa hậu còn nhân ái về tâm hồn. Quãng thời gian Navratilova điều trị căn bệnh ung thư vú, Lemigova luôn ở bên chăm sóc, lo toan. Cô hiện đang điều hành một thẩm mỹ viện ở New York.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm