Muôn mặt bóng đá

08/03/2011 10:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Nhiều người cho rằng bóng đá hiện nay đang là một nghề hái ra tiền. Đấy là điều không ai phủ nhận, nhưng khi gắn cuộc đời của mình với quả bóng tròn và thảm cỏ xanh, họ cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Nhắc đến những ngày như Lễ tình nhân Valentine 14/2 hay Quốc tế phụ nữ 8/3, không ít người phải ngậm ngùi….

Với những cầu thủ xa gia đình và người thân như Đinh Thanh Trung (tiền vệ CLB HP.HN), những dịp thế này thì cũng chỉ biết gửi quà qua đường bưu điện để tặng bạn gái mà thôi. Vì cô bạn của Thanh Trung đang học Đại học tận trên Đà Lạt, cách xa Trung cả nghìn cây số, nên cách tốt nhất để họ duy trì liên lạc chỉ có điện thoại .

Trong khi đó, tiền đạo Ngọc Thanh (SHB.ĐN) dù bận tập trung và thi đấu cùng đội bóng sông Hàn, nhưng cũng không quên dành thời gian gọi điện về nhà ở TP. HCM để nhờ người thân mua hoa tặng mẹ và vợ, kèm theo những câu động viên, chúc mừng. Với đặc thù nghề nghiệp của các cầu thủ và HLV, đấy là cách khả dĩ nhất để họ thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm với những người phụ nữ thân yêu của mình.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung

Với những cầu thủ có gia đình ở gần đội bóng như Tài Em, Santos hay Huỳnh Kesley thì những dịp lễ như thế này họ được tận hưởng niềm vui đầy đủ và trọn vẹn hơn so với các đồng nghiệp. Tài Em sau buổi tập với N.SG sẽ lên xe về thẳng nhà riêng của mình ở Bến Lức (Long An, cách TP.HCM 30km) để sum vầy với gia đình. Santos cũng đánh xe về với vợ con ở khu biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng.

Tương tự, chân sút Huỳnh Kesley cũng vi vu từ sân tập về thẳng nhà trên chiếc Lexus mới tậu trị giá hơn 2 tỷ đồng. Huỳnh Kesley nhờ được vợ chỉ dẫn đầy đủ cho nếp sống của người Việt, nên những dịp này tiền đạo gốc Brazil tỏ ra “galăng” hơn thường lệ. Cụ thể, Kesley sẽ thay vợ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, thậm chí còn “thầu” luôn cả khoản trực tiếp vào bếp để nấu những món Brazil mà bà xã của Kesley đùa rằng: “Chỉ mình quen mới ăn được còn nhiều người khác thì chịu thua”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm