Muamba đã nói gì sau khi "trở về từ cõi chết"?

21/03/2012 14:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Sau 2 ngày liền rơi vào hôn mê và có lúc tim ngừng đập 2 tiếng, cầu thủ của Bolton Fabrice Muamba đã tỉnh lại và cho thấy dấu hiệu hồi phục.

Fabrice Muamba bị đột quỵ trên sân cỏ khi trận đấu vòng tứ kết FA giữa Bolton và Tottenham diễn ra được 42 phút. Ngay lập tức, cầu thủ 23 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu. Muamba đã trải qua 24 giờ liền rơi vào hôn mê và làng bóng đá thế giới trong thời gian đó đã dành những lời động viên và cầu chúc anh sẽ qua cơn nguy kịch.



Fabrice Muamba và con trai- Ảnh Guardian

Và Muamba đã không phụ lòng mọi người khi chiến đấu với số phận và đã thức tỉnh trở lại. Thông tin từ tờ Sun cho hay, bố của Muamba ông Marcel đã có mặt bên giường bệnh của anh lúc đó. Ông đã hỏi con trai mình rằng có nhận biết được những gì xunh quanh không ngay khi thấy anh mở mắt và Muamba đáp lời “Có”. Sau đó, với giọng nói còn yếu ớt, anh hỏi rằng “Đội con có thua cuộc không hả bố?”.

Ông Marcel nói rằng cả hai đội đều đang hòa và Fabrice thắc mắc tại sao lại hoãn trận đấu và bố anh trả lời “bởi vì con đấy con trai ạ”. Khi sự cố xảy ra, trọng tài đã cho hoãn trận đấu bởi cầu thủ của cả hai đội vẫn chưa thể hết bàng hoàng khi chứng kiến tình trạng khủng khiếp của Muamba lúc anh đổ gục trên sân.

Tình yêu đội bóng và tinh thần trách nhiệm của Muamba đã khiến cho người thân trong gia đình và cả những bác sĩ có mặt lúc đó nể phục. Có lẽ việc chứng kiến và trải qua cuộc nội chiến ở quê nhà Congo khi còn 11 tuổi và đối mặt với những khó khăn khi chuyển đến môi trường sinh sống mới ở nước Anh đã tạo cho Muamba một tinh thần rắn rỏi không khác gì một chiến binh.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm