Mẹ của Mame Diouf qua đời vì vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca

07/10/2015 08:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Stoke City và Mame Diouf đều xác nhận rằng mẹ của tiền đạo này là nạn nhân ở vụ giẫm đạp tại Thánh địa Mecca và đã qua đời.

Thảm họa xảy ra trong cuộc hành hương hàng năm Hajj ngày 24/9 khiến hơn 700 người thiệt mạng.

Mẹ của Diouf, bà Gnilane cũng tham dự nghi lễ được gọi là “ném đá vào quỷ” nơi người ta ném đá cuội vào những chiếc cột lớn.

Em gái của Diouf cũng tham dự nghi lễ này nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tai nạn xảy ra hôm đầu tiên của nghi lễ trên con đường nằm giữa hai khu cắm trại của người hành hương.

Hơn 220 xe cấp cứu và 4000 nhân viên cứu nạn đã được huy động. Chính quyền Saudi Arabia sau đó xác nhận có 717 người chết và 850 người khác bị thương.

CLB Stoke thông báo thi thể mẹ của Diouf được tìm thấy hôm thứ Hai: “Stoke muốn chia sẻ nỗi đau này với mẹ của Mame Diouf sau tai nạn thảm khốc. CLB hoàn toàn ủng hộ Mame, mong cậu ấy vượt qua nỗi đau này. Chúng tôi cầu nguyện cho cậu ấy, gia đình và bạn bè cậu ấy”.

Diouf có ra sân trong trận thắng Aston Villa 1-0 cuối tuần qua nhưng nhanh chóng bị thay ra do chấn thương.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm