Marc Muniesa và Bojan Krkic: Hơi thở Catalunya tại Stoke City

22/12/2014 14:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nước Anh, nhưng Stoke đã quan tâm đến tôi và tôi biết họ có một HLV mới, Mark Hughes. Ông ấy đã từng chơi cho Barcelona, Bayern Munich, Man United”, Marc Muniesa nói.

Ngày còn là một thiếu niên, Muniesa luôn đến sân sớm 2 tiếng để xem các đàn anh thi đấu, vì điều đó “tốt cho tâm trí”. Một trong những đàn anh đó chính là Bojan Krkic, người đã phá tan các kỷ lục và mở toang cánh cửa lên đội lớn. Trận chung kết Champions League tại Roma năm 2009, Barcelona thắng Man United 2-0. Hai cầu thủ trẻ Muniesa và Bojan không được vào sân, nhưng chỉ ngồi dự bị đã là quá đủ.

Đến Stoke vì Mark Hughes

Sau 5 năm, giờ họ lại là đồng đội. Nhưng là tại Premier League và trong màu áo Stoke City. Muniesa, 22 tuổi, là người đến đầu tiên, Stoke City có chữ ký của anh khi hợp đồng với Barcelona hết hạn vào mùa hè năm ngoái. Bojan đến đây mùa hè này, sau hành trình mệt mỏi kinh qua AS Roma, AC Milan, và Ajax. Muniesa rất hài lòng với Bojan, người đã được học tiếng Anh bài bản và giờ đến Premier League, ở cùng một CLB. “Tôi có một anh bạn Catalan!” Muniesa nói. “Chúng tôi có cùng một văn hóa và điều này thật tốt.”

“Anh ấy đã có những cơ hội khác – với Olympiakos (cùng cựu đồng đội Eric Abidal), với Deportivo La Coruna, nhưng anh ấy muốn thử sức tại Premier League, với Mark Hughes, và có lẽ việc tôi đã ở đây cũng có thể giúp được anh ấy. Bojan đã hỏi tôi về nơi này. Tôi nói: ‘Chúng tôi muốn chơi bóng đá, và nếu anh đến đây, anh sẽ thích.’ ”

Muniesa trước đó đã bị thuyết phục bởi ông mình, ông Manuel Muniesa, người đã luôn nói về một cầu thủ Xứ Wales, một tiền đạo mạnh mẽ, cùng những đường chạm bóng khéo léo, từng chơi cho Barcelona một mùa bóng trong thập niên 80. Chuyện về Mark Hughes. Và Muniesa đã bị câu chuyện này hấp dẫn.

“Tôi biết ông ấy cũng thích chơi bóng đá, như tôi, và khi tôi đến nơi này, Mark đã nói với tôi rằng, ông ấy muốn thay đổi triết lý của Stoke. Họ chơi bóng dài trước đây và bây giờ chúng tôi cố gắng để chơi thứ bóng đá thực sự, tôi nghĩ ông ấy đã làm một sự thay đổi lớn. Tôi thích điều đó và tôi thích những điều mà ông ấy đã nói với tôi, vì vậy nên tôi ở đây.”

Hơi thở La Masia ở Premier League

Đó là một bước ngoặt lớn, bởi Muniesa đã gắn bó với Barca 11 năm ròng. “Tôi là một cổ động viên của Barcelona, cả gia đình tôi cũng thế,” “Đó là một thời điểm khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi đã khóc. Nhưng tôi hiểu rằng phần đời đó đã qua và tôi phải chuyển đi vì sự nghiệp. Nó cũng xảy ra với những người làm những công việc khác.”

Đến nước Anh và đã cố gắng áp dụng lối chơi La Masia trong những trận đấu đầu tiên: “Giành quyền sở hữu bóng, chạm bóng tối thiểu để đá nhanh,” nhưng Muniesa nhanh chóng nhận ra sự khác biệt và biết rằng cần phải cải thiện thể lực, và thích nghi với lối chơi cơ bắp. “Vì thế, lấy những điều đã từng học được tại Barcelona, kết hợp với những điều khác nữa từ Stoke, tôi có thể trở thành một cầu thủ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn nữa.”

Mong muốn lớn nhất của Muniesa vẫn là phải khẳng định được mình. “Tôi muốn cố gắng và được đá ở vị trí của mình, một trung vệ. Tôi muốn đá nhiều trận hơn, nhiều trận liên tiếp. Đó là tham vọng của tôi.”

Tham vọng đó càng được củng cố với sự có mặt của người đàn anh Bojan Krkic. Những người bạn Tây Ban Nha tại Premier League đã giúp anh ổn định hơn. Hector Bellerin của Arsenal mùa này; Luis Alberto của Liverpool và Gerard Deulofeu của Everton mùa giải trước – hai người bạn từng có quãng thời gian ngồi cùng một chiếc taxi đến sân tập Barcelona suốt 3 năm.

Họ, là những người đã đang mang hơi thở thế hệ mới của La Masia đến Premier League.

Hoài Thuận (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm