Lassana Diarra mất người thân, em gái Griezmann thoát chết trong vụ khủng bố tại Paris

15/11/2015 07:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Vụ xả súng đẫm máu tại Paris được IS thực hiện ngay trong thời điểm trận giao hữu giữa Pháp – Đức diễn ra trên Stade de France. Lassana Diarra – đã mất đi một người thân khi đang ra sân trong màu áo ĐT Pháp.

Tiền vệ Lassana Diarra đã mất đi một người thân trong vụ xả súng đẫm máu được tổ chức IS thực hiện vào tối thứ 6 tại Paris. Tên nạn nhân là Asta Diakite, người chị họ của cựu cầu thủ Real Madrid.

Diarra, trong thời điểm ấy vẫn đang ra sân cho ĐT Pháp thi đấu trận giao hữu cùng ĐT Đức, xác nhận rằng người chị Diakite là một trong số 127 nạn nhân của vụ khủng bố này.

Viết trên Twitter chính thức của mình, cầu thủ đang thuộc biên chế Marseille cho biết: “Sau khi biết tin về vụ khủng bố tại Paris và Saint Denis, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và nặng nề”.

“Cũng giống như các bạn, tôi thương cảm và hòa chung nỗi đau cùng những người đã khuất – nạn nhân của vụ tấn công. Chị họ của tôi, Asta Diakite, là một trong những nạn nhân của vụ nổ súng ngày hôm qua, cùng với đó là hàng trăm người dân vô tội khác. Cô ấy rất thân thiết với tôi, như là một người chị ruột thịt trong gia đình”.

Người đồng đội của Diarra tại ĐT Pháp là Antoine Griezmann cho biết em gái mình đã may mắn thoát chết khi kịp thời rời khỏi Nhà hát Bataclan – một địa điểm xả súng của khủng bố - nơi có hơn 80 nạn nhân thiệt mạng.

“Xin cám ơn Chúa vì em gái con đã an toàn rời Bataclan. Xin được cầu nguyện cho gia đình của các nạn nhân. Cầu Chúa che chở cho em gái con và nhân dân Pháp”, tiền đạo đang thi đấu cho Atletico Madrid viết trên Twitter.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm