Jonas Gutierrez trở lại sau cuộc chiến ung thư

24/12/2014 19:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một giờ đồng hồ, Jonas Gutierrez đã đuổi theo một cầu thủ chạy cánh… tuổi teen, cản phá cậu ta trong buổi chiều mùa Đông dưới một cơn mưa nước Anh.

Đó là một trận bóng thăng hoa và thật nhiều cảm xúc khi nó chào đón sự trở lại của một cầu thủ đã từng phải đối mặt với tử thần không lâu trước đó. Gutierrez có vẻ đã lên vài cân, không còn nhanh nhẹ như trước nhưng tinh thần thi đấu của anh ấy thì lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghị lực sống và khao khát chiến thắng của cầu thủ người Argentina này không chỉ thể hiện trên sân cỏ mà còn trên giường bệnh. Đã hai lần, Gutierrez phải đấu tranh với căn bệnh ung thư tinh hoàn. Và cả 2 lần đó, anh đều thắng.

Hôm thứ Hai vừa qua, sau một năm vắng mặt trên sân cỏ, Gutierrez đã trở lại. Có khoảng 1000 người trong đó có cả đội trưởng Newcastle Fabricio Coloccini và HLV của Sunderland Gus Poyet đã có mặt tại sân Whitley Park để chứng kiến sự trở lại của Gutierrez trong một trận đấu của U21 Newcastle.

Hồi đầu năm, Gutierrez đã phải trải qua những đợt điều trị hóa trị kéo dài. Nhưng khi trở lại sân cỏ, cầu thủ 31 tuổi này vẫn thể hiện được mình với sức mạnh, kinh nghiệm và hoàn toàn có khả năng quay trở lại đội hình chính thức của HLV Alan Pardew. “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được thi đấu trận đầu tiên sau tất cả những gì đã qua. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn nhưng điều quan trọng rằng bây giờ tôi đã chơi được bóng dù chỉ với đội U21. Nhưng tôi tin rằng khi nào hoàn toàn khỏe mạnh, tôi sẽ được trở lại đội 1. Khi bạn có những vấn đề sức khỏe như căn bệnh ung thư, thì tất cả những rắc rối khác thực sự rất, rất nhỏ bé”, Gutierrez phát biểu.

“Điều quan trọng nhất là tôi đã thắng trong cuộc chiến chống chọi bệnh tật. Nói thật rằng nó đã rất nhọc nhằn. Tôi cũng không chắc chắn được tương lai đang có gì cho tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ về hiện tại và cố gắng hết sức mình có thể. Tôi tự hào khi được trở lại đá bóng. Và tôi muốn gửi lời cám ơn tới tất cả những người hâm mộ đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn vừa qua. Kể từ khi tôi mắc bệnh, họ đã luôn sát cánh bên tôi, gửi cho tôi những tin nhắn, món quà để động viên tinh thần tôi”, Gutierrez xúc động bộc bạch.

HLV đội trẻ Newcastle Peter Beardsley đã giữ Gutierrez đến gần hết trận. Ông đã hoan nghênh và cổ vũ anh nhiệt tình. Đội U21 Newcastle đã thắng 4-1 nhưng trận đấu đó còn có nhiều ý nghĩa hơn khi nó đánh dấu màn tái xuất của Gutierrez. “Thật vinh dự khi được là một phần trong trận đấu đầu tiên cậu ấy trở lại từ giường bệnh. Tôi đã trao cho cậu ấy băng đội trưởng, nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng lúc ấy cậu ấy đã cám ơn tôi. Thực ra, Jonas có thể là tấm gương hoàn hảo cho lớp trẻ noi theo. Cậu ấy từng chơi ở World Cup và ở vào đẳng cấp khác.”, Beardsley phát biểu.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm