John Carew gặp “trùm” lừa đảo

14/12/2010 14:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Cầu thủ của Aston Villa, John Carew đã nhận được một bài học nhớ đời khi vung tiền để sắm cho mình chiếc xế hạng sang.

Cũng giống như đa số cầu thủ khác đang thi đấu tại Premier League, John Carew có sở thích chơi xe. Với mức lương nhiều người mơ ước của giới cầu thủ, Carew không hề đắn đo khi đưa ra cho mình sự lựa chọn về một chiếc xe sang trọng, nhiều tính năng và chiếc Porsche Cayenne Gemballa đã nằm trong tầm ngắm của anh.


Tuy nhiên, thay vì đến tận showrom của hãng để đặt hàng thì Carew lại mua xe qua một tay môi giới có tên Richard Esprit. Được rót vào tai "những lời mật ngọt", tiền đạo 31 tuổi đã
John Carew- Ảnh Getty
không ngần ngại trao cho Esprit khoản tiền 200.000 bảng.


Nhưng ngày này qua ngày khác chiếc xe vẫn không xuất hiện, chân sút người Na Uy đứng ngồi không yên và liên tục gọi điện vào số máy của gã môi giới nhưng không thể bắt liên lạc. Đến tận nhiều ngày sau, Esprit mới xuất hiện và mang đến cho Carew chiếc Porsche 997 (chỉ có giá 92.500 bảng) mà không hề đưa lại cho anh khoản tiền thừa.


Quyết không thể để mất không số tiền một cách như vậy, chân sút của Aston Villa đã đệ đơn kiện lên tòa án Birmingham nhằm vạch trần âm mưu lừa đảo của Esprit. Tuy nhiên, Esprit một mực khẳng định rằng anh ta vô tội. Hiện tòa án đang tiến hành quá trình điều tra để có thể sớm đưa vụ việc ra xét xử.


Sau vụ này, chắc hẳn Carew cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Và thay vì có được chiếc Porsche Cayenne Gemballa vốn đã mơ ước từ lâu thì bây giờ tiền đạo này phải chấp nhận đi chiếc Porsche 997.


Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm