Huỳnh Thanh Tuyền: Với tôi, tình yêu không có “chuẩn”

08/06/2009 22:11 GMT+7 | Người đẹp

Lưu loát, ứng xử nhanh nhẹn, tự tin và khôn khéo là những gì mà người đối diện dễ dàng nhận xét về Huỳnh Thanh Tuyền. Cô gái gốc Sài Gòn sở hữu một vóc dáng lý tưởng và gương mặt xinh đẹp với đôi má lúm đồng tiền may mắn được sống trong một đại gia đình gồm cả hai bên nội ngoại mà theo cô là có truyền thống… hạnh phúc.

Khởi nghiệp nghề người mẫu từ những năm học cấp 3, những phản đối lúc đầu của bố mẹ cô thưa dần khi họ thấy cô con gái ngày càng đáng được tin cậy bởi lối sống và những quan niệm có phần già dặn hơn so với lứa tuổi của cô. Hay triết lý mỗi khi có vấn đề gì đó xảy ra trong cuộc sống, chính vì thế mà Huỳnh Thanh Tuyền còn có biệt danh là “bà cụ non” mặc dầu năm nay người mẫu này chỉ vừa mới 22 tuổi.
 
* Mọi thứ dường như rất “ổn” với Huỳnh Thanh Tuyền, vậy bạn có bao giờ rơi vào bế tắc và bạn sẽ làm gì để giải quyết vấn đề?

Người mẫu Huỳnh Thanh Tuyền
Ai cũng có lúc gặp phải những bế tắc, tôi cho rằng lúc ấy họ sẽ bị tổn thương và dù sao cũng sẽ có cách giải quyết cuối cùng. Cuộc sống không bao giờ phẳng lặng như mặt hồ mà luôn xen vào đó là những trận cuồng phong. Riêng tôi khi ở trường hợp này lại khác, tôi nghĩ rằng mình chỉ mới 22, mọi thứ còn ở phía trước.

* Vậy bạn có “đau đầu” không khi trong giới “chân dài” được cho là môi trường có quá nhiều sự đố kỵ?

Chưa ai có đủ khả năng làm cho tôi trở nên tức giận cả. Sự tị hiềm trong giới là có thật nhưng chỉ xảy ra với một số đối tượng. Với tôi, sự ganh tị chính là lời khen ngợi có giá trị nhất. Tôi luôn cảm ơn những sự ganh tị ấy!

* Ðâu là tính cách của Huỳnh Thanh Tuyền?

Vui vẻ, không có khoảng cách dù tiếp xúc với bất cứ ai. Hay quan sát cuộc sống và có trí tưởng tượng khá phong phú (cười). Tôi không cố tình tạo sự gần gũi nhưng nếu tôi nói chuyện với một chị bán hàng rong hay một bác xích lô chẳng hạn, họ sẽ nghĩ rằng tôi đang có hoàn cảnh giống như họ.

* Còn khi bạn đối diện với một “đại gia”?

Giá trị của một người không phải được nhận xét qua chiếc túi LV hay chiếc xe hơi đắt tiền của họ. Tôi quan tâm đến giá trị con người đó.

* Thế bạn nghĩ sao khi có không ít những người đẹp liên quan đến “giới nhà giàu”?

Với tôi, vật chất chỉ là tạm thời trong cuộc sống. Người ta có thể chết vì bất cứ lý do nào nhưng không hề chết nếu thiếu chiếc túi LV hay xe hơi đắt tiền cả. Và tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, tôi cũng không hề chết khi thiếu những thứ ấy! Tuy nhiên, mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau.

* Thế mẫu người đàn ông nào sẽ hợp với bạn?

Nếu đã đặt “chuẩn” cho tình yêu thì e rằng đó không phải là tình yêu thực sự. Với tôi, tình yêu không có “chuẩn”. Tuy nhiên, tôi vẫn thích người đàn ông của mình sau này sẽ là người mang đến cho tôi những bất ngờ đầy thú vị trong cuộc sống hàng ngày.
 
Già dặn với những suy nghĩ của mình, Huỳnh Thanh Tuyền vốn không hề là một cô gái ủy mị, yếu đuối mặc dù cuộc sống của cô khá êm ái. Với Huỳnh Thanh Tuyền, người mẫu không phải là nghề duy nhất mà cô sẽ “sống chết” nhưng theo Tuyền, đã làm gì thì sẽ phải hết sức cố gắng.

Huỳnh Thanh Tuyền còn có một mơ ước cháy bỏng khá bất ngờ: mở một trường mầm non. Huỳnh Thanh Tuyền tâm sự: “Tôi rất yêu thích trẻ con, tôi có thể nhìn say sưa một em bé hàng giờ liền bởi vẻ ngây thơ, trong trắng đầy hồn nhiên của chúng”. Mà cái ý tưởng để xây dựng mô hình một trường mầm non của Tuyền cũng khá… khác người. “Tôi đã từng đi học mầm non nên hiểu thế nào là những khát khao của các bé. Tôi mơ ngôi trường của mình sẽ giống như lâu đài trong rừng, trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa mà ở đó, những cô giáo chính là những cô tiên có nhiều phép lạ. Ngoài ra, tới giờ ăn các cô giáo sẽ hóa thân thành những bà bán hàng rong và thức ăn được bày trên thúng, mẹt… để kích thích ăn uống ở trẻ vì nói thật, hầu hết các bé đêu rất sợ giờ ăn”.

Huỳnh Thanh Tuyền cũng giống bao cô gái trẻ khác là thích đi mua sắm và làm đẹp cho mình. Cái gu sắm đồ của cô là món đồ càng đơn giản nhưng tinh tế trong từng kiểu dáng, chất liệu sẽ là món đồ cô ưng ý nhất. Phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại, Tuyền thường mặc jeans, quần short hay váy ngắn với áo thun khi dạo phố cùng bè bạn. Làn da đẹp cũng là nhờ bí quyết thường xuyên uống nước của cô.

Huỳnh Thanh Tuyền tiết lộ: “Tuyền thường uống nước ép cà rốt để có làn da đẹp. Trừ những lúc cần thiết phải dùng son màu, bình thường Tuyền chỉ sử dụng son bóng dưỡng môi để môi không bị bong tróc, nứt nẻ. Ðôi mắt rất quan trọng nên mỗi ngày trước khi đi ngủ Tuyền đều nhỏ thuốc. Ngoài ra, mái tóc của Tuyền thường xuyên được ủ bằng những loại mặt nạ dưỡng ẩm chống khô tóc từ thiên nhiên như bơ, dâu, chuối…, và một bí quyết đặc biệt nữa để chăm sóc sắc đẹp cho mình, đó là Tuyền không cáu giận ai bao giờ, vì khi cáu giận, bạn trông sẽ già và xấu đi nhiều đấy!”.

 
Theo CNMS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm