Guardiola nổi đóa, định đánh 'hung thần' De Jong trong đường hầm

05/08/2015 07:07 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Trận giao hữu Bayern Munich – AC Milan (3-0) tại Audi Cup chứng kiến cơn thịnh nộ của Pep Guardiola với tiền vệ Nigel de Jong của Milan.

Guardiola đã không đón tiếp Milan bằng nụ cười thân thiện khi đứng trong đường hầm sân Allianz đợi tiền vệ De Jong của Milan đi vào. HLV 44 tuổi tức giận với cú tắc bóng bạo liệt của tiền vệ 30 tuổi khiến tuyển thủ U21 nước Đức Joshua Kimmich phải rời sân ngay phút 25.

Guardiola đợi De Jong đi đến rồi quát tháo. Ông cho rằng cú tắc bóng ấy là quá đáng trong một trận giao hữu.

De Jong hiển nhiên là một tiền vệ có phong cách chiến binh. Tình huống nổi tiếng gắn với anh là cú đạp vào ngực Xabi Alonso (hiện cũng đá cho Bayern) ở chung kết cúp thế giới năm 2010 mà TBN thắng Hà Lan 1-0.

HLV Sinisa Mihajlovic của AC Milan bênh vực học trò trong phát biểu sau trận: “Bóng đá không phải khiêu vũ và phạm lỗi là một phần của thể thao. Đó cũng là lý do mà các trận đấu như thế này không thể gọi là giao hữu”.



Pep cay cú ngay khi quan sát tình huống




Ông đợi De Jong đi vào rồi quay ra chửi




De Jong không vừa, định lao vào "tẩn" Pep



Họ trò bây giờ của Pep là Alonso còn từng hứng chịu một cú kung-fu "dã man" khác của De Jong

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm