Gu thời trang của Pep Guardiola: Chỉ mặc trang phục cắt may kiểu... tiki-taka

23/04/2015 22:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cố rách quần trong trận đấu với Porto ở lượt về Tứ kết Champions League không khiến Pep Guardiola bị chê cười. Ngược lại, nó càng hướng sự tò mò của dư luận về gu thời trang của HLV Bayern Munich.

Từ một "gã mới đến" trong làng túc cầu, Pep đã đánh bại đối thủ nặng ký nhất, Jose Mourinho, trở thành biểu tượng thời trang trên sân cỏ.

Sao đổi ngôi

Năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, Mourinho đã thổi một làn gió mới vào thời trang của HLV tại Anh khi diện chiếc áo măng tô dáng dài đi qua đi lại bên ngoài đường piste. Có lẽ Mourinho cũng không nghĩ được rằng chiếc áo thương hiệu Armani trị giá 1.200 bảng  mà vợ mua cho ông lại có thể làm nên một cuộc cách mạng.

Các cây viết thể thao tại Anh dẹp sang một bên những bài phân tích chiến thuật khô khan, hướng tới chủ đề mới: phong cách thời trang của Mourinho. Cuối năm đó, trang Fashion (Anh) đánh bật David Beckham ra khỏi danh sách quý ông có phong cách ăn vận lịch lãm để dành chỗ cho Mourinho.

Hiệu ứng của những bài viết về Mourinho có sức lan tỏa lớn. Kể từ đó, người ta hiếm khi thấy HLV tại Premier League ra sân với bộ đồ thể thao thùng thình. Họ chú ý đến cách ăn mặc hơn, thông minh hơn trong lựa chọn trang phục. Ngay cả Sir Alex cũng quyết định mua một chiếc áo măng tô màu đen để không lạc hậu so với đồng nghiệp.

Vị thế của Mourinho được giữ vững cho tới năm 2008. Ngày bổ nhiệm Guardiola vào chiếc ghế HLV của Barcelona, Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta cũng phải trầm trồ: "Nếu được đầu thai, tôi muốn mình là Pep Guardiola". Cựu HLV Man United Ron Atkinson khi được đề nghị nêu tên HLV ăn vận phong cách nhất mà ông thích, đã trả lời không cần suy nghĩ: "Đó là Guardiola".

Sự sụp đổ của "đế chế Mourinho" trong lĩnh vực thời trang túc cầu là dễ hiểu. Bởi ảnh hưởng của Mou chỉ giới hạn ở nước Anh, còn Pep xứng tầm thế giới.

Lợi thế của Pep là quãng thời gian làm người mẫu thời trang những năm 20 tuổi. Pep khi đó là "gà son" của hãng vest nổi tiếng xứ Catalunya, Antonio Miro. Từ trải nghiệm trên sàn catwalk trong những bộ đồ của Antonio Miro, Pep đã hình thành được gu thời trang khó lẫn.

Mặc đẹp để... chiến thắng

Trên internet, quá dễ để tìm kiếm một bức ảnh thể hiện gu thẩm mỹ cao của Pep. Đó có thể đơn giản là áo sơ mi kết hợp quần jeans và giày thể thao cùng tông màu. Có thể là bộ vest lịch lãm, chiếc áo sơ mi phẳng phiu với cái tên Pep Guardiola được thêu đầy tinh tế ở vạt phải. Hoặc có khi là chiếc áo len với khóa kéo cách điệu...

Dẫu Pep chọn phong cách nào, tất cả đều hoàn hảo về độ vừa vặn, màu sắc, phù hợp với vóc dáng và độ tuổi.

Năm 2009, Barca đánh bại Man United trong trận chung kết Champions League. Sáng hôm sau, các bài báo không chỉ tập trung ca tụng Lionel Messi và Andres Iniesta. Họ còn nói về bộ vest luôn phẳng phiu của Guardiola, khi ông nhảy lên không trung ăn mừng, hay khi tắm mình trong rượu sâm panh. Những đường chuyền như đặt trong lối chơi tiqi-taka của Barca được ví von với những đường cắt để thợ may tạo nên bộ vest không chê vào đâu được của Pep.

Mối liên hệ giữa phong cách ăn mặc của HLV và thành công trên sân cỏ sau này không còn là sự so sánh mang tính trừu tượng. Sự tồn tại của nó được chứng minh trong bài phân tích của tạp chí FourFourTwo.

"Những bộ vest phản ánh ý tưởng của ông ấy"- Moises Rodriguez, một người bạn của Guardiola và ông chủ của cửa hàng thời trang mà Pep hay lui tới để sắm vài bộ vest, cho biết.

Nhà phân tích ngôn ngữ cơ thể Judi James cũng tin rằng thông qua thời trang, Guardiola muốn thể hiện quyền lực của mình. "Ông ấy chọn kiểu vest cổ điển, cà vạt hơi ngắn. Điều này tạo ra cảm giác quyền lực. Ông ấy chú trọng tới chi tiết của trang phục. Nó cho thấy Pep khắt khe với chiến thuật của trò chơi hơn là niềm cảm hứng".

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm