Frank Lampard công khai xuất hiện bên bồ mới

11/03/2010 07:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Vốn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng Christine Bleakley và Frank Lampard cũng bị bắt gặp tình tứ bên nhau.

Tiền vệ Lampard đang cổ vũ cho người dẫn chương trình của ‘The One Show’ khi cô tham gia trượt ván nước qua eo biển Măng- sơ nhằm ủng hộ cho chương trình từ thiện ‘Sport Relief'. Christine, 31 tuổi đã rời phòng thu số 1 cùng Frank và chị gái của anh sau khi xuất hiện trên chương trình Chris Moyles vào sáng ngày 9 tháng 3.



Frank Lampard “tháp tùng” Christine Bleakley khi cô rời khỏi phòng thu số 1

Sau đó, cô nhanh chóng cùng chàng cầu thủ của Chelsea đi ăn sáng và Christine là người cầm lái. Biên tập viên của đài BBC gần đây đã thừa nhận với tờ Daily Mail rằng: “Lampard nổi tiếng là một chàng trai thông minh và rõ ràng là tôi cảm nhận được điều đó. Nó làm tôi rất hài lòng. Bạn cần một ai đó có thể trò chuyện với bạn và hiểu bạn, và anh ấy là người như thế. Anh ấy rất, rất thông minh. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp nhưng dù sao đây vẫn mới chỉ là sự khởi đầu.”

Mới chỉ tháng trước, Lampard còn tiết lộ với tờ Daily Mail rằng anh là người không dễ “bị đổ” và nói rằng: “Tôi là người đàn ông độc thân”. Sau đó tiền vệ số 8 của Chelsea nói thêm: “Nếu tôi được lựa chọn để đi thì World Cup là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Nếu bạn nói rằng tôi phải xa bạn gái trong khoảng từ 4 đến 6 tuần, thì tôi vẫn nắm lấy cơ hội đó.


Christine Bleakley đến phòng thu số 1

Christine có vẻ cởi mở hơn, thừa nhận rằng bạn trai của cô cho rằng cô hơi ‘liều lĩnh” khi tham gia sự kiện từ thiện Sport Relief. Christine sẽ nỗ lực để trở thành người phụ nữ đầu tiên trượt ván nước qua eo biển Măng- sơ, nhưng nỗ lực của cô nhằm có tên trong sách kỉ lục sẽ là chướng ngại nếu có vấn đề xảy ra.


Cặp đôi hạnh phúc: Christine Bleakley- Frank Lampard

Dự đoán sẽ có những cơn gió mạnh đã buộc kế hoạch phải hoãn lại và dời đến ngày thứ Năm. Nhưng sự trì hoãn có thể sẽ kéo dài nếu thời tiết không ủng hộ họ.

Sẽ mất 1 giờ 30 phút để trải qua quãng đường 22 dặm từ Dover  đến Calais trong thời tiết khắc nghiệt chỉ có 7 độ C, kèm theo những cơn gió lạnh. Măng-sơ cũng là eo biển tấp nập tàu thuyền nhất trên thế giới. Christine nói: “Bạn càng ngã nhiều thì bạn càng kiệt sức và bạn càng ở lâu trong nước thì rõ ràng bạn sẽ trở nên kiệt sức hơn."


Christine tham gia thử thách của môn trượt ván nước

Phát ngôn viên của Sport Relief cho biết: ‘Christine đối mặt với nguy hiểm thực sự khi trải qua sự giảm nhiệt và tình trạng kiệt sức, cũng như sự nguy hại đối với dây chằng và khung xương do tác động của nước khi trượt ván với tốc độ cao".

Dù vậy nhưng sau cuộc gọi từ sáng sớm, Christine đã cố gắng để có nụ cười thoải mái khi cô đi ăn sáng cùng bạn trai.

Cẩm Oanh (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm