Fan cuồng Galatasaray "dằn mặt" M.U tại sân bay

20/11/2012 07:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay khi vừa đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, M.U đã nhận được sự chào đón trên mức cuồng nhiệt từ NHM Galatasaray. Hàng nghìn fan cuồng này đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn tại  sân bay ở thủ đô Istanbul.



"Tiễn M.U xuống địa ngục", hay "Yên nghỉ nhé M.U" là khẩu hiệu mà fan cuồng Galatasaray chào đón M.U - Ảnh: Twitter

Trước sự việc này, M.U đã được bảo vệ sân bay hộ tống bằng con đường khác nhằm tránh đụng phải đám fan cuồng này. Cảnh sát cũng được huy động để giải tán đám đông bằng hơi cay và bom khói. Sau sự việc, Giám đốc Thể thao của Galatasaray đã lên tiếng kêu gọi NHM giữ bình tĩnh trước, trong và sau trận đấu sắp diễn ra trên sân Ali Sami Yen.

"Xét trên tất cả các khía cạnh, Galatasaray là đội bóng hàng đầu châu lục. Chúng ta phải chào đón đối thủ một cách nồng hậu chứ không phải bằng cách bạo lực như vậy. Sau khi lời kêu gọi này được phát đi, tôi hy vọng CĐV sẽ ngồi lại, bình tĩnh và thân thiện hơn với họ (M.U). Trước đó, họ đối xử với chúng ta rất tốt trong trận đấu lượt đi tại Anh", ông Abdurrahim Albayrak nói.

Về phía M.U, Sir Alex Ferguson là người từng kinh qua bầu không khí cuồng nhiệt tại Thổ Nhĩ Kỳ trong lần hành quân đến đây trước đó nên ông không quá đỗi ngạc nhiên và sốc trước sự thăm hỏi trên mức cần thiết từ phía NHM tại quốc gia này.

"Năm 1993, khi chúng tôi đến đây, bầu không khí thật kinh khủng. Đó là một thứ gì đó rất khác, thậm chí là sợ hãi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã quen dần với điều này. Vậy nên sự việc lần này không khiến M.U quá bận tâm", ông nói.

Hiện tại, M.U đã chắc suất tấm vé đi tiếp vào vòng trong nên trận đấu này chỉ được coi như một cuộc dạo chơi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm