Eva Carneiro: Người phụ nữ nhỏ bé làm đảo lộn Chelsea

24/08/2015 18:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thường thì đội ngũ giúp việc đứng sau hậu trường không mấy được biết đến trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp hào nhoáng, nhưng khi Chelsea đi du đấu ở Malaysia mùa Hè vừa rồi, bác sĩ của họ, Eva Carneiro, đã được hàng nghìn CĐV gọi vang tên trên khán đài.

Giờ người phụ nữ nhỏ bé 41 tuổi này lại đang là tâm điểm của sự chú ý sau sự cố mới nhất giữa đội ngũ y tế của Chelsea và HLV của họ, Jose Mourinho. Trong khi không ít CĐV đã lên tiếng chế nhạo chiến lược gia người Bồ Đào Nha trên Twitter qua tài khoản #TeamEva (đội Eva), những người khác đơn giản bày tỏ sự ngưỡng mộ với cả nhan sắc lẫn bản lĩnh của nữ bác sĩ sinh ở Gibraltar này. Chẳng hạn, Michael Hackney, một người dùng Twitter, mô tả cô là “điểm nhấn của Premier League”.

Nhưng dư luận còn biết khá ít về người phụ nữ đầy cảm xúc thích lướt ván, nhảy samba, ballet và quan trọng nhất, mơ về việc trở thành một bác sĩ thể thao khi mới 16 tuổi. Mourinho cuối tuần rồi đã tuyên bố Carneiro vẫn sẽ là bác sĩ của đội và là trợ lý cho Giám đốc y tế, nhưng cô sẽ không còn được ra sân và ngồi ở khu vực kỹ thuật mỗi tuần. Ở vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng, Chelsea hòa Swansea 2-2. Carneiro đã đưa một cầu thủ Chelsea, Eden Hazard, rời sân vì chấn thương trong khoảng hơn 1 phút vào lúc đội này chỉ còn 10 người trên sân, khiến nhà ĐKVĐ Premier League phải đá với 9 người. Đó thật ra hoàn toàn là trách nhiệm của HLV trưởng, nhưng sau trận đấu, Mourinho đã chỉ trích gay gắt đội ngũ y tế và tiến hành kỷ luật Carneiro.

Cô gái nhỏ bé nhưng can trường sinh ở Gibraltar, có bố là người Tây Ban Nha và mẹ là người Anh, giải thích cho vẻ đẹp con lai rất sắc sảo. Ở Chelsea, Carneiro cũng thuộc loại lão làng khôn kém gì Mourinho: Cô đã gắn bó với đội bóng từ năm 2009. Mái tóc xoăn và vóc dáng thon thả của cô thu hút sự chú ý của rất nhiều CĐV, nhưng cuộc đời riêng của Carneiro vẫn là bí ẩn với nhiều CĐV bóng đá.

Carneiro cũng cố tình ít gây chú ý trên mạng. Tài khoản Twitter của cô không có bài đăng nào, trong khi tài khoản Facebook ở trạng thái riêng tư. Cô có đăng một tin nhắn công khai sau sự cố cuối tuần trước, chủ yếu để đáp lại những lời ủng hộ từ khắp nơi. “Tôi muốn cảm ơn dư luận nói chung vì sự ủng hộ tuyệt vời của họ. Tôi đánh giá rất cao điều đó”, Carneiro viết trên Twitter sau trận đấu với Swansea.

Khi cựu trung vệ Chelsea David Luiz mừng sinh nhật 26 tuổi của anh vào năm 2013, những bức ảnh gây rất nhiều tò mò đã xuất hiện: Carneiro trong bộ đồ hóa trang thành nữ hoàng Cleopatra, và cô quả thật lộng lẫy không kém nhà quân chủ Ai Cập. Nhưng phần lớn những gì công chúng biết về Carneiro vẫn là công việc.

Cô nói trong một chương trình bóng đá năm ngoái rằng cô muốn trở thành bác sĩ thể thao từ khi còn nhỏ. “Tôi 16 tuổi khi xem một trận Champions League và thật sự muốn trở thành người chạy vào sân”, cô kể. “Tôi đã may mắn, tôi biết mình muốn gì từ năm 16 tuổi, nhưng đó là điều chưa phụ nữ nào làm được”. Khát khao và quyết tâm của cô thêm lớn sau khi xem một trận đấu ở World Cup 1998. Cô nói với tạp chí The Gibraltar Magazine năm 2009: “Brazil gặp Mexico và cả thị trấn theo dõi trận đấu vì chúng tôi là một điểm du lịch trăng mật ưa thích của người Brazil. Họ tổ chức một buổi tiệc lớn vì đó là trận ra quân của Brazil. Lúc đó tôi đang học nhảy samba, các CĐV Brazil nhảy samba ngay ở quán sau mỗi bàn thắng. Tôi từ đó hoàn toàn bị bóng đá và samba chinh phục”.

Carneiro cũng tiết lộ cô nhận được rất nhiều thư từ người hâm mộ, 80% trong số đó là từ các cô gái trẻ muốn làm được như Carneiro. Cô cũng rất thất vọng với hình mẫu nữ bác sĩ thường thấy trên truyền thông: “Mỗi chương trình truyền hình, phim ảnh mà tôi coi trong cuộc đời mình, các nữ bác sĩ luôn bị hình tượng hóa thành những người gợi cảm quá mức về mặt tính dục” (thật trớ trêu, Carneiro có lẽ cũng là một nữ bác sĩ như thế).

Tuần vừa rồi không phải là lần đầu Carneiro trở thành đối tượng trút giận. Mùa trước, các CĐV Arsenal, Manchester City và Manchester United đều la ó nữ bác sĩ này với những lời lẽ phân biệt giới tính đáng hổ thẹn. Nhưng Carneiro không lấy thế làm phiền lòng. Những bức ảnh cô đăng trên Twitter Facebook cho thấy cô sống một cuộc đời hoàn toàn trọn vẹn: ngậm một cái bánh nướng, cưỡi ngựa và tham gia thách thức đổ xô nước đá lên đầu. Ba người mà Carneiro yêu cầu tham gia thách thức đó là ngôi sao lướt ván Kelly Slater, ca sĩ Jack Johnson và hậu vệ Chelsea Branislav Ivanovic (cô nói hậu vệ người Serbia là “đừng nhát chết nữa” và Ivanovic đã chấp nhận thử thách).

Carneiro học y khoa ở Đại học Nottingham, rồi Đại học Y tế thể thao Australia và thạc sĩ về khoa học thể thao ở Đại học Queen Mary, London. Cô gia nhập Chelsea năm 2009 làm bác sĩ cho đội dự bị, được cựu HLV The Blues Andre Villas-Boas đưa lên đội 1 năm 2011. Carneiro cũng từng có kinh nghiệm làm việc cho các VĐV đỉnh cao Anh ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Đội bóng cô hâm mộ là CLB Tây Ban Nha Real Madrid. Những sở thích của cô ngoài bóng đá là cưỡi ngựa, ballet và lướt sóng, điều cô học được ở Australia. “Những khoảnh khắc lướt sóng trên biển vào sáng sớm và buổi tối là những lúc tôi thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình”, cô chia sẻ.

“Hãy để phụ nữ lãnh đạo”

Trong một lần hiếm có đưa ra tuyên bố với dư luận, Carneiro đã phát biểu trong một hội thảo về y học thể thao do LĐBĐ Thụy Điển tổ chức năm ngoái. “Phụ nữ muốn trở thành lãnh đạo, chỉ là chúng tôi bị ngăn cản làm như thế”, cô nói. “Điều này cần phải thay đổi. Các phụ nữ đã chịu nhiều định kiến ngăn cản sự nghiệp ngay từ khi còn trẻ. Là đàn ông, bạn có thể thành công trong sự nghiệp và có đời sống cá nhân thoải mái. Phụ nữ thì được bảo là nếu họ muốn cả hai, ít ra sẽ rất khó khăn, còn tồi tệ thì sẽ là một thảm họa. Chúng tôi cần phải cho họ thấy rằng điều đó là có thể, và không có gì khó khăn”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm