Djokovic hối hận vì hét vào mặt cô gái nhặt bóng xinh xắn

08/07/2015 06:39 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt Novak Djokovic nói anh sẽ xin lỗi cô gái nhặt bóng vì đã “trót” hét vào mặt cô trong set 4 trận đấu gặp Kevin Anderson.

Tay vợt người Serbia đã thắng Anderson sau 5 set với các tỉ số 6-7(8), 6-7(8), 6-1, 6-4, 7-5. Nhưng anh gặp một rắc rối nho nhỏ với cô gái nhặt bóng.

Ở game thứ 6 của set 4, sau khi vừa đánh một cú forehand không qua lưới, Djokovic hét “Khăn đâu” rất lớn hướng về cô gái nhặt bóng.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý hét về phía cô gái ấy”, Djokovic nói sau trận. “Có thể cô gái sợ vì tiếng hét của tôi. Tôi đứng khá gần. Tôi sẽ phải tìm cách xin lỗi cô gái nếu làm gì sai”.

Thắng Anderson, Djokovic lọt vào Tứ kết Wimbledon trong dịp kỉ niệm 30 năm ngày HLV Boris Becker của anh vô địch Wimbledon lần đầu năm 17 tuổi.



Djokovic nói sẽ xin lỗi nếu làm gì sai với cô gái này

“Tôi không biết hôm nay lại đặc biệt thế”, anh nói. “Nhưng ông ấy sẽ phải cầm một cốc rượu vang, tôi cầm một cốc nước, và chúng tôi ăn mừng để ghi dấu cột mốc quan trọng này”.

Becker nói về màn trình diễn của Djokovic: “Tôi nghĩ đó là thông điệp gửi đến bất cứ ai cho rằng cậu ấy chưa sẵn sàng chinh phục đỉnh cao. Cậu ấy đã sẵn sàng rồi”.

Ở tứ kết, tay vợt 28 tuổi sẽ gặp nhà đương kim vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic.

Trong 12 lần gặp nhau trước đó, Djokovic thắng nhiều hơn bại. Anh nói hy vọng sẽ thoát khỏi vận rủi của con số 13 ở lần gặp gỡ này.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm