Di Canio phản bác: 'Tôi không phân biệt chủng tộc'

02/04/2013 08:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 31/3 vừa qua, Paolo Di Canio đã được chỉ định dẫn dắt Sunderland, thay thế Martin O'Neill mới bị sa thải. 



Di Canio và kiểu chào phát xít khi còn chơi bóng cho Lazio

Di Canio ký hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi với Sunderland nhưng sự có mặt của ông đã tạo nên bão lớn ở vùng Wearside. Nguyên nhân xuất phát từ cá tính mạnh của Di Canio. Bên cạnh đó, hồi còn chơi cho Lazio, ông từng mừng bàn thắng bằng kiểu chào của phát-xít Đức và công khai thừa nhận mình là người ủng hộ chế độ phát xít, điều không hề hợp với quan điểm của người dân ở vùng Wearside.

Ngay sau khi biết Sunderland bổ nhiệm Di Canio, Phó Chủ tịch đội bóng David Miliband đã từ chức mà nhiều fan đội bóng tuyên bố sẽ “tẩy chay” sân Ánh sáng khi nào Di Canio còn hiện diện ở đó.

Trước phản ứng mạnh mẽ đó, Di Canio đã lên tiếng giải thích: “Nói về phân biệt chủng tộc? Hoàn toàn là ngu ngốc, ngu ngốc và ngớ ngẩn. Những người biết tôi đều sẽ thay đổi quan niệm đó nhanh chóng. Khi ở Anh, những người bạn tốt nhất của tôi là Trevor Sinclair và Chris Powell, họ có thể nói với bạn tôi là người thế nào”.

Cựu danh thủ sinh ra ở Rome trước nay chưa bao giờ che giấu quan điểm chính trị nhưng hôm qua ông bỗng dưng thay đổi trong bài phát biểu của mình. “Tôi không muốn nói về chính trị bởi đó không phải là lĩnh vực của tôi. Chúng ta không ở trong Quốc hội mà đang ở một CLB bóng đá”.

Giám đốc điều hành Margaret Byrne của Sunderland cũng ủng hộ Di Canio. “Thành thực rất thất vọng khi đọc những phản ứng liên quan tới việc bổ nhiệm Paolo trong 24 giờ qua. Cáo buộc ông ấy là theo chủ nghĩa phát xít cũng như kỳ thị chủng tộc, không chỉ là sự lăng mạ tới cá nhân ông ấy mà còn tới cả danh dự của đội bóng”.

K.Đ
Theo Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm