Cựu vô địch quyền Anh thế giới thú nhận là "con nghiện"

13/09/2010 19:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Sau khi đoạn video quay cảnh mình hít một lượng khá lớn ma túy trong một lần tiệc tùng cùng bạn bè tại một khách sạn ở Manchester bị đưa lên mặt báo, nhà cựu vô địch quyền Anh thế giới Ricky Hatton đã lên tiếng thừa nhận sự việc.

Hatton đã vô tư dùng ma túy khi tham dự "cuộc thác loạn" kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ tại một khách sạn ở Manchester nửa tháng trước mà không hề để ý rằng camera của khách sạn đã ghi lại được toàn bộ sự việc. Đoạn video cho thấy Hatton lấy ma túy giấu trong giày đổ ra bàn, rồi dùng thẻ tín dụng chia lượng chất bột trắng ấy ra thành ba phần nhỏ và liên tiếp hít. Những hình ảnh trên đã gây sửng sốt cho người hâm mộ xứ sở sương mù bởi trong mắt họ Hatton là một VĐV chuyên nghiệp và là người mang lại niềm tự hào cho làng quyền Anh của nước này.

Sau khi những hình ảnh trên bị phát tán, Ricky đã thú nhận sự việc với người vợ của mình, Jennifer Dooley. “Anh thật là một kẻ ngu ngốc, anh xin lỗi và vô cùng xấu hổ trước những việc làm của mình. Anh muốn mình biến mất đi khỏi cuộc đời này”, tờ Mirror dẫn lời Hatton nói với Jenifer, người đã bàng hoàng khi chứng kiến cảnh chồng mình hít ma túy 7 lần chỉ trong một đêm.

Cựu vô địch quyền anh thế giới hạng bán trung, Ricky Hatton- Ảnh theo Mirror
Một người bạn thân của cũng Hatton đã cho hay: “Anh ấy thực sự rất hoảng loạn và tuyệt vọng. Anh ấy đã có cuộc nói chuyện trong nước mắt với Jennifer. Anh ấy tuyên bố mình sẽ cai nghiện. Anh ấy sẽ sớm đi đến một trung tâm điều trị với sự ủng hộ của vợ và toàn bộ gia đình.”


Nguồn tin này cũng tiết lộ về những khó khăn, cũng như áp lực tâm lí mà Hitman (biệt danh của Hatton) đã trải qua khi kết thúc sự nghiệp trên sàn đấu và quay về cuộc sống đời thường. “Việc tương tự thế này cũng đã đôi lần xảy ra trong cuộc sống và mọi người bên cạnh anh ấy hi vọng rằng đó là một sự việc đáng báo động. Ricky xấu hổ với bản thân mình. Anh ấy thấy rằng mình đã để cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ thất vọng. Anh ấy đã đấu tranh để quay lại đời sống thường nhật kể từ khi kết thúc sự nghiệp. Nhưng từ một nhà vô địch thế giới trở thành một tay đấm chuyên nghiệp về hưu thật là một cảm giác khó có thể vượt qua.”

Võ sĩ 33 tuổi người Anh bắt đầu làm quen với “nàng tiên nâu” kể từ khi bị tay đấm Manny Pacquiao hạ knock- out chỉ qua hai vòng đấu tại Las Vegas hồi tháng 5/2009. Kể từ đó, Hatton đã nghỉ thi đấu và cũng có đôi lần bày tỏ ý định lại thượng đài. Tuy nhiên với những bê bối trong đời tư, Hatton khó có thể trở lại được đỉnh vinh quang của mình.

Việc một số cựu võ sỹ tìm đến với chất bột trắng sau khoảng thời gian huy hoàng của sự nghiệp là điều không hiếm ở xứ sở sương mù. Vào đầu năm nay, tay đấm Joe Calzaghe cũng thú nhận việc nghiện ngập sau khi rời khỏi võ đài.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm