Cúp Nhà Vua và bí mật 'kế hoạch B'

16/04/2014 21:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bảo tàng của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFE) là nơi chứa đựng bộ sưu tập tuyệt vời phản ánh bề dày của lịch sử bóng đá xứ đấu bò.

Tại đó, có Cúp vô địch thế giới, Cúp vô địch châu Âu, quả bóng tại World Cup 1930 và cả chiếc Cúp Nhà Vua bẹp dúm bởi sự bất cẩn của hậu vệ Sergio Ramos.

Cảm hứng từ NBA và F1

Chiếc Cúp Nhà Vua cao 77cm, nặng 17kg và được làm bằng bạc. Riêng phần đế của Cúp được làm bằng gỗ với một lớp polyester bọc ngoài để tạo sự chắc chắn. Cúp được chế tác dựa trên cảm hứng từ danh hiệu của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA và giải đua xe Công thức 1. Với logo của giải đấu được khắc ở cả 3 mặt, trước, sau và dưới đế nên bất cứ khi nào chiếc Cúp được nâng lên, người ta đều nhìn thấy biểu tượng của giải.

Xung quanh đế Cúp có 22 ô hình chữ nhật nhỏ, nơi mỗi năm khắc tên của nhà vô địch. Bởi Cúp ra đời từ năm 1991 nên đến năm ngoái số ô để khắc tên đã “cạn”. Người chế tác phải tạo thêm những ô mới, với diện tích nhỏ hơn để đủ chỗ ghi tên những tân vương. Tùy theo mỗi năm, 2 bên tai Cúp sẽ là ruy băng in màu cờ của 2 đội bóng đã lọt vào trận chung kết.

Đội vô địch sẽ được giữ Cúp trong 1 năm và sau đó trả lại cho RFEF để chuẩn bị cho lễ trao giải mùa sau. Đổi lại, đội bóng đó sẽ nhận lại một phiên bản mini cao 50cm. Nếu muốn giữ Cúp mãi mãi bên mình, đội bóng cần phải vô địch 3 mùa liên tiếp hoặc 5 lần đăng quang kể từ năm 1977, thời điểm Cúp Nhà Vua ra đời. Tính đến hiện tại, chỉ có Barcelona làm được điều này và nghiễm nhiên giữ trong bảo tàng của CLB một chiếc cúp nguyên bản.

Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt, REFE sẽ “chiếu cố” cho CLB giữ Cúp lâu hơn thường lệ. Chẳng hạn như Sevilla, đội vô địch năm 2010, đã đề nghị được giữ Cúp như một cách để chia vui cùng chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup năm đó.

 “Kế hoạch B”

Cúp Nhà Vua được chế tác bởi cửa hiệu Alegre (Madrid), đối tác của RFEF từ những năm 1940. Chủ sở hữu hiện tại của cửa hiệu là Federico Alegre, cháu nội của người sáng lập. Trong bao năm kế thừa truyền thống của gia đình, sự kiện mà Federico Alegre nhớ nhất là vụ Sergio Ramos đánh rơi Cúp, khiến nó bị bánh xe bus đè bẹp dúm trong lễ ăn mừng năm 2011.

Khi đó trời mưa phùn, đường trơn, xe bus phanh gấp khiến Ramos mất thăng bằng và Cúp rơi xuống đường. Tưởng như Ramos sẽ bối rối sau sự cố này nhưng anh chàng tỏ ra bình thản. “Chiếc Cúp không phải rơi đâu mà nó nhảy lên sung sướng khi thấy nhiều Madridista đó”, hậu vệ Real bông đùa trên Twitter. Lý do giúp Ramos vẫn cười vui là bởi Federico Alegre luôn chế tác sẵn Cúp dự phòng.

Nhưng nghệ nhân kim hoàn này chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc cúp lại bị đè bẹp bởi bánh xe bus. “Khi đó tôi đang trên đường từ Valencia về Madrid cùng cháu gái của mình, chúng tôi cách thành phố khoảng 70km và nghe tin về vụ rơi Cúp qua radio trên xe. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là trò đùa nhưng khi nhận ra không phải vậy, tôi đạp ga và phóng vội về hướng Bernabeu. Chiếc Cúp dự phòng nằm ở phía sau xe của tôi. May mắn là tôi đến trước 3 phút khi xe bus chở toàn đội về tới nơi. Tôi thấy cầu thủ cầm chiếc hộp phủ cờ của đội bóng. “Anh đã ở đây rồi”, họ mừng rỡ nói với tôi. Chúng tôi đi vào văn phòng ở Bernabeu, mở chiếc hộp và thấy chiếc Cúp bị bẹp dúm. Tôi vội trao ngay chiếc mới”.

Đêm nay, trên sân Mestalla, Real Madrid sẽ chiến đấu với Barcelona để một lần nữa có vinh dự nâng Cúp. Nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ hy vọng Ramos sẽ thôi bất cẩn.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm