Con gái Balotelli giống bố như đúc

19/12/2012 16:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tuần sau khi sinh con, siêu mẫu Raffaella Fico đã quyết định giới thiệu bé tới người hâm mộ khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Chi (Italia). 



Raffaella Fico khoe con gái trên tạp chí Chi

Cô bé Pia - được cho là con chung của Fico và chân sút Mario Balotelli của Man City - chính thức ra đời vào ngày 5/12 vừa qua tại một bệnh viện tư tại Naples, quê nhà của mẹ bé.  

Đã xuất hiện những thông tin cho rằng Fico đã rao bán bức ảnh đầu tiên của bé Pia cho báo giới với giá 100.000 euro và dự kiến đó sẽ là một tờ báo tại Anh. Tuy nhiên, tạp chí Chi của Italia mới là đối tác nhận được sự gật đầu của Fico.

Nữ người mẫu diện chiếc váy ren quyến rũ, khoe nụ cười rạng rỡ bên cạnh bé Pia. Cô công chúa nhỏ được mẹ giữ ấm bằng bộ đồ bằng bông nhoẻn miệng cười tươi tắn. Những nét trên khuôn mặt đáng yêu của cô bé giống hệt với Balotelli nhưng cho tới thời điểm này chân sút người Italia vẫn chưa nhận con.



Bé Pia được nhận xét có nhiều nét giống bố

Tâm sự trên Chi, Fico trách cứ sự vô tình của Balotelli. “Tôi có gửi cho Mario một tin nhắn lúc trở dạ cơn đau đầu tiên. Nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi Pia ra đời, tôi gọi điện cho anh ấy. Lúc ấy quá nửa đêm, Mario bắt máy giọng bực dọc. Tôi nói vừa sinh con. Anh ta lạnh lùng đáp rằng không quan tâm rồi gác máy và đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Mario. Anh ta đối với tôi và cả con gái thật vô trách nhiệm. Chúng tôi đã dự định kết hôn rồi tất cả những chuyện này ập xuống và tôi không hiểu lý do tại sao."

Balotelli thậm chí không muốn biết con gái ra đời như thế nào. “Dù anh ta không yêu cầu, tôi vẫn sẽ làm xét nghiệm ADN rồi sẽ thông báo kết quả rộng rãi để chứng minh Pia là con của Mario Balotelli” - Fico tuyên bố.

Khi được hỏi về việc chu cấp tài chính của Balotelli, Fico cho biết: “Tôi không nhận được sự giúp đỡ tài chính nào từ Balotelli. Anh ta giàu có nhưng không cho con gái mình một xu. Tôi sẽ tự nuôi con mà không cần đến tiền của anh ta. Nếu anh ta muốn gặp con gái tôi sẽ không ngăn cản nhưng cánh cửa trái tim tôi thì đã đóng chặt rồi.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm