Chuyện đời tư Rooney& Balotelli: Mảnh ghép của trò chơi

12/04/2012 14:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Jenny Thompson có thực sự là một gái gọi cao cấp hay đó chỉ là vỏ bọc để cô nàng thực hiện những mưu đồ của mình?

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Nạn nhân mới nhất

Jenny Thompson đã khiến cho các tờ báo lá cải ở Anh những ngày gần đây bán chạy hơn thường lệ bởi tiết lộ về việc đã từng 5 lần qua lại với tiền đạo của Manchester City trong đó có 2 lần ân ái mặn nồng. “Bad Boy” của nửa xanh thành Manchester để cho sự việc dịu xuống đã dũng cảm thừa nhận sự việc. Nhưng câu chuyện về Jenny thì chưa vì đó mà dừng lại bởi nạn nhân của cô nàng không chỉ có một.

Cái tên mới nhất vừa bị Jenny tiết lộ từng qua lại với cô chính là nam diễn viên lùn khá có tiếng ở xứ sương mù, Josh Bennett. So với Wayne Rooney và Mario Balotelli thì tiết lộ này không kém phần thú vị bởi Josh có ngoại hình khá đặc biệt, chỉ cao 1m30 với gương mặt khá kỳ dị. Cũng nhờ ngoại hình này mà Josh trở nên nổi danh khi tham gia bộ phim “Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn” cùng sản phẩm bom tấn của làng điện ảnh, Harry Porter. 



Chú  lùn Josh Bennett- Ảnh Sun

Thompson qua đêm với Josh sau khi đã say mềm trong một bữa tiệc rượu tại hộp đêm ở Manchester. Khi được phỏng vấn trong chương trình thực tế Channel 4, Josh không còn cách nào khác ngoài việc phải thừa nhận sự thật. “Jenny khiến tôi bị cuốn hút. Tôi nghĩ rằng hình thể của mình phù hợp với cô ấy. Tôi không biết liệu cô ấy từng ngủ với một chú lùn trước đó hay chưa nhưng cô ấy có vẻ hơi lúng túng. Tôi chắc chắc là cô ấy thích sex bởi chúng tôi làm 'chuyện ấy' ba lần trong đêm đó. Chỉ tiếc rằng sáng hôm sau Jenny bỏ đi quá nhanh.”

Khác với Rooney và Balotelli, việc thừa nhận có quan hệ với gái gọi Jenny chắc chắn không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như đời sống vốn đang cô đơn của Josh. Thế nhưng, đằng sau câu chuyện này có thể thấy được mắt xích của một chuỗi sự việc- Jenny Thompson thực ra không đơn thuần là một gái gọi.



Josh (khoanh tròn) trong bộ phim "Nàng Bạch tuyết và Bảy chú lùn" phiên bản mới- Ảnh Sun

Trò chơi được sắp sẵn

Jenny rõ ràng không phải là một cô gái túng thiếu về vật chất giống như những “đồng nghiệp” của mình. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, bố làm giám đốc điều hành công ty dầu khí, Jennifer Thompson giống một tiểu thư lá ngọc cành vàng hơn là một cô đào móng đỏ. Khi đã dấn thân vào chốn gái làng chơi, Jenny cũng chứng tỏ có cốt cách nổi bật hơn những người khác. Trong câu chuyện với Balotelli có thể thấy rằng Jenny đã không cầm một xu nào từ chân sút của Man City mặc dù biết rõ có thể vòi hàng đống tiền từ tài khoản của “Bad Boy”. Lần qua lại với Josh cũng vậy, Jenny bỏ đi từ rất sớm và không hề cầm tiền của chàng diễn viên lùn. Gái gọi 23 tuổi này thậm chí còn dư tiền để mở cả một trung tâm làm đẹp đình đám ở nước Anh và từng tuyên bố không hề có ý định tống tiền các cầu thủ. Vậy do đâu mà Jenny lại biến mình từ một cô gái có giáo dục trở thành gái làng chơi chỉ trong thời gian ngắn. Câu trả lời chính là vì sở thích có phần kỳ quái của cô nàng. 



Tất cả đều là trò chơi của Jenny- Ảnh Sun

Jenny thích hay thậm chí là nghiện sex nhưng lựa chọn của cô nàng phải là người nổi tiếng, những nhân vật mà luôn gây tò mò hay bí hiểm cho người khác. Để phục vụ cho sở thích của mình, Jenny đã lên danh sách tất cả các mục tiêu một cách rất chi tiết. Bước đầu tiên để thực hiện mưu đồ là lân la đến các hộp đêm có tiếng nơi dân VIP thường lui tới và tìm cách xin số điện thoại. Khi đã thực hiện trót lọt, Jenny bắt đầu “khủng bố” các mục tiêu bằng tin nhắn tình cảm đi kèm những bức hình gợi dục. Công việc này tiếp diễn cho đến khi Jenny kéo được “nạn nhân” của mình lên giường. Tất cả chi tiết của những lần gặp gỡ đều được cô nàng ghi lại và cuối cùng là tung tin lên mặt báo vào thời điểm cảm thấy thích.

Một cô bạn của gái gọi này tiết lộ rằng Jenny không hề có tình cảm với ai trong những người mà cô qua lại mà chỉ cảm thấy thích thú khi lôi kéo được ai đó trong danh sách qua đêm cùng mình. Rooney, Balotelli hay Josh... tất cả đều là những nạn nhân của trò chơi mà Jenny đã sắp sẵn mà không hề nhận ra. Còn nhớ Jenny từng tuyên bố sẽ “giải nghệ” khi vụ bê bối với Rooney khiến bố đẻ bị đột quỵ đi cấp cứu. Nhưng dừng lại chưa thấy đâu mà liên tiếp các vụ việc được cô nàng đăng đàn kể một cách đầy khoái trá. Trò chơi của Jenny vẫn chưa có hồi kết...

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm