Chuyện ăn mặc ở Wimbledon 2015: Cách mạng trong… yên tĩnh

04/07/2015 05:58 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Quần vợt năm nay chứng kiến những người Thụy Sĩ “lĩnh xướng” trong cuộc “cách mạng” thời trang sân đấu. Đó là Stan Wawrinka và Roger Federer, những người đang được nhắc tới nhiều nhất khi người ta nói truyền thống mặc đồ toàn trắng của Wimbledon.

Khi giải đấu chưa bắt đầu, Wawrinka đã xuất hiện trên tạp chí Body Issue của ESPN mà… không một mảnh vải che thân. Trước đó, chiếc quần short mà anh đã mặc ở Roland Garros và lên ngôi vô địch cũng rất sặc sỡ, thứ tất nhiên là bị cấm ở Wimbledon. Tại đây thì giống như những người khác, Wawrinka cũng chỉ mặc quần short trắng.

Federer: Wimbledon quá hà khắc chuyện ăn mặc

Còn Federer thì mới lên tiếng cho rằng những quy định của giải đấu là quá hà khắc và hạn chế. Ví dụ như kể cả những vạch kẻ ngang trên quần áo cũng chỉ được phép rộng 1 centimet hay ngay cả đồ lót cũng không được lộ màu nếu như các tay vợt đổ mồ hôi và để lộ ra. “Những quy định bắt đầu trở nên nghiêm ngặt một cách lố bịch. Tôi yêu Wimbledon, nhưng họ đã đi quá xa”, Federer đã nói như vậy khi Roland Garros đang diễn ra.

Sau chiến thắng vòng 1 trước tay vợt người Bosina Damir Dzumhur hôm thứ Ba thì Federer lại tỏ ra hài hòa hơn một chút. “Tôi thích mặc đồ trắng ở đây. Nên mọi thứ hoàn toàn ổn cả”, ‘tàu tốc hành’ hoàn toàn thay đổi thái độ. Nhưng có vẻ như những quy định ngặt nghèo này làm giảm sự sáng tạo của chính các nhà cung cấp trang phục cũng như tay vợt?

Tại 3 giải Grand Slam còn lại, bạn mặc màu gì cũng được. Còn tại Wimbledon, bạn phải sáng tạo nhưng không được phá luật. Kẻ ngang thì cũng chỉ mỏng như một đường chỉ, họa tiết, logo màu cũng hoàn toàn bị cấm. Thế nên người ta mới có dịp thấy Federer mặc những chiếc áo vest, hay cardigan màu trắng viền màu nhẹ nhàng, trang nhã trông lịch lãm như là “Đại gia” Gatsby.

Mùa này Nike đã có thiết kế mới còn đẹp hơn nữa cho “tàu tốc hành”. Anh mặc T-shirt không cổ trông thời thượng và trẻ trung. Nhưng cũng có những kỳ Wimbledon mà đồ đấu của Federer chẳng khác gì loại hàng xa xỉ mà người ta trình diễn ở Haute Couture.

Cách mạng trong yên tĩnh

Trang phục của Maria Sharapova cũng đặc biệt được chú ý. Trong quá khứ, cô từng mặc những thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nga, hoặc thậm chí mặc áo tuxedo và quần short bình thường. Năm nay thì Masha diện một chiếc váy trông có vẻ cổ điển hơn, và tất nhiên là trắng toát. “Tôi thấy rằng việc tuân theo những quy định như ở Wimbledon rất đặc biệt và bạn nên tuân thủ theo. Tôi và Nike vẫn có thể thống nhất với nhau là bộ trang phục sẽ có thêm những dải ruy băng, nơ hay là đường viền nhỏ có chút màu, miễn là không vượt quá giới hạn”, Sharapova cho biết.

Tất nhiên, đây không phải là mùa hè đầu tiên mà quy tắc quần áo của Wimbledon đã tạo ra những cuộc “cách mạng” trong yên tĩnh. Andre Agassi cũng từng nói rằng anh không thích bị bắt mặc đồ trắng. Sau đó, một mùa hè, anh quay trở lại All England Club và có cảm giác như thể Agassi muốn trêu trọng tài và ban tổ chức khi mặc bộ tracksuit có màu khi ra sân.

Caroline Wozniacki, cựu số 1 thế giới thì mặc đồ Adidas với thiết kế của Stella McCartney có đường viền màu vàng và ren. Venus Williams, người sở hữu một thương hiệu thời trang riêng có tên EleVen nói trên ESPN.com rằng: “Thời trang tennis có thể sẽ không bao giờ được lên sàn diễn nhưng không có nghĩa chúng ta không thể khiến nó trở nên sáng tạo và thú vị hơn”. Venus từng mặc chiếc váy kiểu toga thời đế chế La Mã còn em gái cô, Serena từng mặc cả một chiếc áo choàng dài (trench coat) giữa trưa nắng hè. Tại Wimbledon năm nay, Serena mặc chiếc váy có in hình động vật ở quanh phần thắt lưng.

Nhưng tay vợt sáng tạo nhất có lẽ là Mattek-Sands, người đánh đôi với tay vợt người Czech Lucie Safarova. Trong suốt sự nghiệp của mình, Mattek-Sands thường xuyên xuất hiện với những trang phục khá dị như họa tiết báo gấm hay những chiếc tất cao lên đến đầu gối. Có người còn gọi cô là Lady Gaga của tennis.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm