Chris Froome dành tặng chức vô địch cho con trai, tri ân các nạn nhân ở Nice

25/07/2016 07:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Chris Froome đã đi vào lịch sử Tour de France khi trở thành người đầu tiên giành chiến thắng 3 lần tại giải.

 

 

 

Cua rơ người Anh của team Sky từng lên ngôi vào các năm 2013 và 2015, trước khi bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại chặng cuối hôm chủ nhật vừa qua.

“Cảm xúc vẫn không có gì thay đổi. Thật tuyệt vời. Lần nào cũng thật đặc biệt”, cua rơ 31 tuổi nói.


Đi vào lịch sử Tour de France
 

“Tôi không biết phải chia sẻ thế nào. Điều này giống như là một đặc ân. Một đặc ân để tôi được đứng trên bục vinh quang này. Tôi chiến thắng là nhờ sự trợ giúp từ các đồng đội”.

Froome 3 lần lên ngôi trong 4 năm gần nhất tại Tour de France, ngay sau khi Sir Bradley Wiggins trở thành người Anh đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua năm 2012.

Anh kết thúc chặng cuối - xuất phát từ Chantilly miền bắc nước Pháp - khi xuất sắc về đích trước Romain Bardet (Pháp) 4 phút 5 giây. Nairo Quintana (Comlombia) và Adam Yates (Anh) lần lượt về thứ ba và tư.


Froome cùng cậu con trai Kellan
 

Froome dùng chiến thắng của mình để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố mới đây: “Tour de France đã diễn ra trong bối cảnh vụ khủng bố kinh hoàng tại Nice xảy đến. Tôi gửi những lời chia buồn sâu sắc đến những người đã khuất, là nạn nhân của vụ khủng bố tại Nice”.

Cua rơ 31 tuổi cũng chia sẻ sau đó rằng, anh muốn dành tặng chiến thắng này cho cậu con trai 7 tháng tuổi của mình – Kellan.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm