Cha của Gary Neville bị cáo buộc tội hiếp dâm

19/12/2013 07:10 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Gary Neville tới dự phiên tòa với đầy tâm trạng. Bước vào bên trong, mắt anh đỏ hoe vì cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào cha anh, ông Neville Neville.


Gary tới phiên tòa xét xử cáo buộc hiếp dâm nhằm vào bố đẻ (ảnh lớn)


Cựu cầu thủ Anh là một trong những người có mặt ở khu vực nhân chứng để bảo vệ danh tiếng cho cha mình, ông Neville Neville, người được Gary miêu tả là “nguyên tắc và luôn nói sự thật”. Ông Neville, 64 tuổi, bị cáo buộc trong lúc say xỉn đã hiếp dâm một phụ nữ bên ngoài căn nhà của ông ở Bury, Greater Manchester sau khi người này cho ông đi nhờ xe về vào rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm nay. Ông Neville đã phản bác lại chi tiết mình say rượu và khẳng định quan hệ tình dục với cô hầu bàn cho đi nhờ xe dựa trên sự đồng thuận.

Bởi yếu tố tế nhị của vụ việc, Gary đã không muốn mẹ mình bị triệu tập tại tòa. Khi chia sẻ điều này với phóng viên, bình luận viên thể thao nổi tiếng tại Anh đã suýt bật khóc. Khi được hỏi về người cha, Gary nói: “Tôi không bao giờ có thể nói xấu ông ấy. Ông là một con người nên sẽ mắc những sai lầm nhưng không phải chuyện như thế này. Nó hoàn toàn khác với người đàn ông đã tồn tại trong phần lớn cuộc sống của tôi và gia đình tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải điều gì tồi tệ như thế này cả”.

Luật sư Pownall đã yêu cầu Gary kể chi tiết về mối quan hệ giữa cha mẹ anh sau khi vụ việc bị làm rùm beng. “Mối quan hệ đang bị phá vỡ nhưng mẹ luôn đứng 100% về phía bố. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần để có mặt tại đây nhưng tôi không muốn bà phải chịu đựng điều này. Bà không có lỗi gì cả. Tôi không muốn bà phải trải qua điều gì đau đớn hơn nữa. Khi bố tôi kể lại mọi chuyện một cách chi tiết cho bà, tôi đã bảo ông dừng lại. Mẹ là một người làm hết mình cho gia đình yêu thương của bà”, Neville xúc động chia sẻ.


Gary nói mối quan hệ của bố mẹ đã "đổ vỡ" sau vụ việc này


Trước tòa, ông Neville Neville đã miêu tả con trai thứ của ông, Phil Neville, đã sụp đổ thế nào khi ông thú nhận rằng đã lừa dối mẹ của họ. Mô tả thời điểm ông báo tin về vụ việc cho gia đình, Neville cho biết ông đã nói với vợ ở đồn cảnh sát trước khi họ lái xe về nhà nơi Phil và em gái Tracey đang chờ đợi. “Thằng bé đã sốc. Nó hét lên: ‘Bố có biết là bố đang có một người vợ đáng yêu nhất thế gian này không. Mẹ yêu bố cho tới khi nhắm mắt xuôi tay’ và rồi nó bật khóc và tôi cũng khóc”.

Cú điện thoại từ tòa án cuối cùng cũng đến. Ông Neville tới tòa để xem xét cụ thể cáo buộc dành cho mình và gọi điện về nhà thông báo. Ông miêu tả cảm giác lúc đó như thể bản thân đang “ném bom vào gia đình của mình”. Ông Neville cũng kể chi tiết của vụ việc xảy ra trên xe hơi của người phụ nữ trung niên và khẳng định rằng mình không có tội.

Ông kiên quyết rằng chính người phụ nữ được giấu tên là bên chủ động và thậm chí họ còn hôn nhau khi tạm biệt.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục trong thời gian tới nên năm nay nhà Neville sẽ chẳng có một Giáng sinh đầm ấm bên nhau.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm