Cesar Azpilicueta: Chàng 'Dave' thiên thần của Chelsea

22/04/2014 13:12 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Là tập hợp của 11 kí tự, người hâm mộ Chelsea khó mà phát âm nổi họ của Azpilicueta. Thay vì cố gắng uốn lưỡi một cách khó khăn theo âm ngữ chuyển thể từ tiếng Tây Ban Nha hay chọn tên Cesar, họ gọi anh là “Dave”.

Giống như Bullet Tooth Tony nói với người họ hàng trong bộ phim Snatch: “Bạn có thể gọi tôi là Susan nếu nó làm bạn hạnh phúc”. Azpilicueta cũng muốn như vậy: “Tôi không nghĩ rằng tên Cesar quá khó phát âm. Nhưng việc họ gọi tôi là Dave thể hiện tình cảm thân thiết và tôi thích nó”.

Nguồn gốc của bí danh

Cho đến bây giờ, Azpilicueta vẫn chưa biết tên “Dave” mà đồng đội và CĐV Chelsea dùng để gọi anh, được mượn từ bộ phim hài theo dạng sitcom nổi tiếng của Vương quốc Anh: Only Fools And Horses. Trong bộ phim ra đời từ năm 1981 này, nhân vật Trigger mặc dù biết rõ Rodney Trotter thông qua lời giới thiệu của anh trai nhưng  không phát âm được và coi một cách nghiêm túc rằng tên của người đó là “Dave”.

Azpilicueta ban đầu có vẻ xa lạ với cái tên mới nhưng dần dần mỉm cười hạnh phúc mỗi khi được gọi là “Dave”, miễn là người hâm mộ cảm thấy vui. Và thực sự CĐV Chelsea đang vui vì có sự hiện diện của Azpilicueta trong đội hình. Trên khán đài mỗi khi Chelsea thi đấu, họ hát vang “Azpilicueta, chúng tôi sẽ chỉ gọi cậu là Dave”...

Trước khi nghe những bài hát về mình, Azpilicueta đã biểu diễn một ca khúc - thủ tục ra mắt trong phòng thay đồ Chelsea. Đó là thời điểm trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu tại Monaco. Azpilicueta đứng trên bục, trước mặt toàn bộ các cầu thủ đội 1.

Chẳng có ai hát bè cho anh, giai điệu cũng chẳng dễ đoán, và đoạn lời bài hát có chút hài hước thì cũng chẳng ai hiểu. Bài hát nói về việc một người đàn ông đâm chiếc Ford Escort của anh ta vào một chiếc Seat Panda bởi mải nhìn một cô gái đang đợi xe bus với một đường xẻ sexy bên thân váy và trên miệng là chiếc kẹo mút hờ. “Tất nhiên, họ chẳng hiểu một từ nào cả nhưng vài người trong số họ đã nhảy theo”- Azpilicueta cười với đôi má lúm đồng tiền dễ thương trên gương mặt.

Làm bố trong thời khắc vĩ đại

Azpilicueta làm quen nhanh với lối chơi yêu cầu nhiều về tốc độ, thể lực của bóng đá Anh nhưng vẫn khá lạ lẫm với cuộc sống nơi xứ sương mù. Không giống như người bạn thân Juan Mata, Azpilicueta đã sớm tậu cho mình một căn nhà để sống với bạn gái. Họ định cư gần sân tập Cobham, tránh xa ánh đèn hào nhoáng của thành phố. Mỗi khi muốn ra ngoài đi chơi, Mata sẽ là hướng dẫn viên của Azpilicueta.

“Mata giống như hướng dẫn viên du lịch London vậy. Tôi chỉ cần nói ‘Juan, tôi muốn ra ngoài đi ăn’, cậu ta sẽ biết rõ chỗ nào cần đến”.

Hồi đầu tháng 4, tổ ấm của Azpilicueta thêm đong đầy hạnh phúc khi chào đón thêm thành viên mới, bé gái Martina. Trong tràng pháo tay rộn rã của ban huấn luyện, đồng đội và cánh phóng viên trong phòng họp báo trước trận Chelsea - PSG ở Champions League, Azpilicueta thông báo tin vui. “Ngày hôm qua là một ngày tuyệt đẹp trong cuộc đời tôi. Con gái tôi, bé Martina đã chào đời”- hậu vệ của Chelsea cười tươi, rồi đôi chút xấu hổ khi bàn tay HLV Jose Mourinho đặt lên đầu xoa nhẹ. Đó là cách mà “Người đặc biệt” chúc mừng cậu học trò giỏi của mình.

Nhưng theo cách rất chuyên nghiệp, Azpilicueta trở lại nhanh với nhiệm vụ của mình: “Tôi biết hai cô gái của tôi đều ổn. Tôi đến đây với tâm trí hướng về tập luyện, về trận đấu ngày mai và trở về với kết quả tốt. Khi đó, tất cả sẽ hạnh phúc”.

Trong cách nói tiếng Anh của Azpilicueta vẫn ngắc ngứ âm hưởng của giọng Pháp, thứ mà anh theo học hồi còn thi đấu cho Marseille. Bây giờ, điều Mata muốn là nói trôi chảy tiếng Anh. Còn về cách người khác gọi mình, anh hài lòng với tên “Dave”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm