Cầu thủ từng được Sir Alex Ferguson theo đuổi bị CĐV 'chém đầu' trên banner

26/01/2015 09:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Stevan Defour đã trở thành nạn nhân của một nền văn hóa bóng đá đầy nghiêm khắc và... sáng tạo quá đà.

Defour, một trong số ít những cầu thủ từng nhận được thư riêng của Sir Alex Ferguson, đã nhận thẻ đỏ một cách vô cùng bất ngờ trong trận đấu mới đây.

Trong trận đấu giữa Standard Ligue và Anderlecht, hai đối thủ không đội trời chung của giải VĐQG Bỉ, Defour đương nhiên là gương mặt được chú ý nhất. Trước đây, anh từng có thời gian khoác áo Standard và thậm chí còn đeo băng đội trưởng của tập thể cầu thủ đã đưa đội bóng này tới chức vô địch vào các năm 2008, 2009. Thời gian ấy, CĐV Standard luôn gọi các cầu thủ của mình là “thế hệ vàng”, với những người sau này thành danh như Marouane Fellaini, Axel Witsel, Dante, Eliaquim Mangala...


"Thế hệ vàng" của Standard Ligue với Defour đeo băng đội trưởng

Defour khi ấy là một trong những cầu thủ được yêu quí nhất. Với CĐV Standard, cặp tiền vệ trung tâm Witsel – Defour luôn là một niềm tự hào.


Defour từng rất được CĐV Standard yêu quí

Việc Defour mới chuyển về Anderlecht dĩ nhiên đã khiến cho những người từng yêu quí anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn. Họ đón tiếp anh bằng một biểu ngữ vĩ đại với hình ảnh anh bị... chặt đầu.


Hai lần sút bóng vào CĐV, Defour nhận hai thẻ vàng

Nóng giận vì việc bị chửi bới trong suốt trận đấu, Defour đã có những hành vi thiếu kiểm soát khi hai lần sút bóng thẳng vào cổ động viên trên khán đài. Lần đầu tiên, anh phân trần rằng mình phá bóng giải nguy. Lần thứ hai, anh muốn đưa bóng ra khỏi sân để một cầu thủ Standard đang chấn thương được chăm sóc. Dĩ nhiên trọng tài không chấp nhận những ngụy biện này.

Thẻ đỏ cho Defour không hề oan ức, nhưng rõ ràng anh là một nạn nhân của văn hóa kình địch trong bóng đá.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm