Câu chuyện sân cỏ: Cha Lampard nghĩ gì về con trai?

31/01/2015 06:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Frank Lampard sẽ trở lại Stamford Bridge, nơi anh đã gắn bó trong 13 năm sự nghiệp. Dưới đây là lời kể của cha anh, ông Lampard Snr, về con trai mình và con đường đến bóng đá chuyên nghiệp.

Gương mặt của Frank Lampard sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea hồi tháng 9 vừa qua khiến cha của Lampard nhớ lại lần đầu tiên con trai mình chơi bóng cách đây hơn 30 năm.

Ông chậm rãi nói: “Rất lạnh lùng. Ngày xưa như thế. Bây giờ vẫn thế”.

Lúc ấy, Lampard mới chỉ 5 tuổi. Cha của anh đã đưa cậu bé tới một công viên gần nhà ở biên giới vùng Essex-East London, hỏi ban tổ chức giải bóng đá năm người của trường về cơ hội để cậu con trai mình tham gia vào sự kiện.

Cha của Lampard nhớ lại: “Đó là trận đấu đầu tiên của con trai tôi. Nó ghi bàn ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, một cú sút cực mạnh vào khung thành”. Vậy tại sao Lampard lại không vui? Cha của Lampard nói thêm: “Đó là một pha phản lưới nhà. Một trong những điều đầu tiên tôi nói với con trai mình về bóng đá là nếu muốn để lại dấu ấn con phải biết ghi bàn. Thế nên khi bóng tới chân nó phía trước khung thành, nó chỉ biết dứt điểm trước khi nhận ra hướng bóng”.

Lampard đương nhiên không còn ngây thơ như ngày xưa nữa. Anh chính là người đã cắt đứt mạch trận thắng của đội bóng cũ, khi Man City và Chelsea hòa 1-1 ở lượt đi, và giờ sẵn sàng trở lại sân bóng từng tạo dựng tên tuổi cho mình.

Tuy nhiên, cha anh lại không có vinh dự chứng kiến khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Chelsea của con mình, dù ông hòa mình trong đám đông cổ động viên có mặt trên sân Etihad: “Tôi rời khỏi sân khi trận đấu còn 10 phút nữa. Lúc ấy nó đang ngồi ở ghế dự bị. Tôi nghĩ việc Man City tung nó vào sân là quá muộn và tôi cần phải tránh tắc đường để kịp trở lại thủ đô London. Khi tôi lái xe thì một người bạn ở trên sân gọi cho tôi báo rằng Lampard đã vào sân. Rồi lại một cú điện thoại khác thông báo con tôi đã ghi bàn”.

Tự hào khi CĐV Chelsea hát vang tên Lampard

Những cảm xúc về Lampard thời thơ ấu lại chợt ùa về trong ký ức của ông ngay trước ngày con mình trở lại Stamford Bridge, nhưng lần này trong màu áo Man City, đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League với Chelsea.

Cha Lampard thổ lộ: “Ngay khi tôi bật đài trên chiếc xe của mình, điều đầu tiên tôi nghe thấy là giọng BLV la lên: Tôi không thể tin được, các cổ động viên Chelsea đang hát vang tên Lampard. Thật đáng kinh ngạc. Cảm xúc của tôi lúc đó là gì? Tôi vô cùng tự hào. Không chỉ vì con trai mình mà còn là cả gia đình nữa. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy cắn rứt trong lương tâm mình. Nhưng tôi tin các cổ động viên Chelsea vẫn tôn trọng con tôi và họ sẽ tiếp tục làm điều đó đêm nay”.

Khi Lampard chuyển đến Man City dưới dạng cho mượn từ New York City, cha của anh đã nói như sau: “Con trai tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bóng đá trở thành cuộc sống của nó. Nó không có chút tài năng thiên bẩm nào. Nó phải nỗ lực rất nhiều, từ West Ham cho đến Chelsea. Khi đến với Chelsea, nó từng chơi dạt cánh cho đến ghi được những bàn thắng trong các chuyến làm khách đầy khó khăn. Cách đây nhiều năm, tôi từng nói rằng luật đầu tiên trong mỗi trận đấu là phải ra sân. Đấy là điều chúng ta yêu mến và cũng dễ nhớ nhung nhất”.

Ở trận đấu sắp tới, khả năng Lampard ra sân là chưa chắc chắn. Nhưng cha anh lại tin rằng dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ 36 tuổi này vẫn luôn thể hiện một thái độ chuyên nghiệp. Ông nói rằng mình sẽ yên lặng theo dõi đứa con trai trở lại Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm