Các Hoa hậu rục rịch đón Tết

20/01/2012 16:10 GMT+7 | Người đẹp

Bên cạnh việc sum họp với gia đình, Jennifer Phạm, Ngọc Hân, Diễm Hương... còn có kế hoạch từ thiện trong ngày đầu xuân.

Cũng như bao người, sau một năm mải miết công việc, Tết là dịp để các Hoa hậu dành thời gian đoàn tụ bên gia đình, người thân. Với Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm, 2011 là năm cô hoạt động tích cực trong làng showbiz khi liên tiếp đảm nhận vị trí MC tại nhiều cuộc thi nhan sắc và các chương trình nghệ thuật lớn. Thời điểm cận Tết, rất nhiều bầu show ngỏ lời mời cô làm MC cho event nghệ thuật, tuy nhiên cô từ chối vì muốn được nghỉ ngơi.

Tết năm nay, Jennifer sẽ đưa con trai Bảo Nam
về thăm ông bà nội ở Quy Nhơn.

Jennifer Phạm cho biết, những ngày này, cô tranh thủ đi mua sắm đồ Tết và trang hoàng lại căn nhà ấm cúng của mình tại Hà Nội. Không có bạn bè, người thân ở đây nên cô tự mình đi chọn đồ. "Bà mẹ một con" vui vẻ khoe, cô đã chọn được cây đào và quất để bày ở phòng khách: "Phải mất rất nhiều thời gian đi chợ hoa, tôi mới mua được cây đào có 9 nhánh. Theo tôi được biết thì con số 9 tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và trường thọ. Tôi cũng cầu mong cho bản thân, con trai, gia đình và bạn bè có một năm mới thật nhiều an lành".

Phòng khách nhà Jennifer được trang trí thêm cây đào để đón xuân.

Hoa hậu không giấu nổi niềm hạnh phúc bởi mùng 2 Tết, ông bà ngoại sẽ đưa Bảo Nam về Sài Gòn để vui xuân cùng cô. Jennifer sẽ bay vào TP HCM thăm họ hàng và đợi ngày được ôm con trai vào lòng sau vài tháng xa cách. "Tôi dự định đưa con về Quy Nhơn để bé gặp ông bà nội. Dù tôi và Quang Dũng không còn là vợ chồng nhưng mỗi khi có cơ hội, tôi và con trai đều dành thời gian hỏi thăm mọi người", Hoa hậu tâm sự. Dịp Tết này cũng là sinh nhật 5 tuổi của Bảo Nam, do đó, Jennifer muốn dành cho con trai nhiều món quà bất ngờ. Sau đó, cô sẽ đưa con trai và bố mẹ đi du lịch nước ngoài để cả gia đình có thể vui vẻ bên nhau.

Lớn lên trên đất Mỹ nhưng Jennifer Phạm vẫn sống theo quan niệm truyền thống của người Việt. Cô thích không khí tưng bừng của ngày xuân khi nhà nhà tấp nập đi chợ chuẩn bị các món đồ cho ngày Tết. Người đẹp chia sẻ, càng trưởng thành, cô càng thêm quý trọng những giây phút ấm cúng, quây quần bên mâm cơm gia đình trong dịp xuân.

Năm nào, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng ăn Tết cùng gia đình ở Hà Nội sau một năm làm việc vất vả.

Cũng giống như Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy thường xuyên phải xa gia đình trong nhiều năm qua khi chuyển vào Sài Gòn học tập và làm việc. Ngày 26 Tết, cô bay ra Hà Nội để cùng mẹ và bà sắm sửa cho mâm cỗ bày trên ban thờ và các món ăn trong suốt mấy ngày nghỉ. Năm nào cũng vậy, trước đêm giao thừa, Mai Phương Thúy cùng mẹ về quê hỏi thăm họ hàng và đi tảo mộ. Bố đẻ Hoa hậu Việt Nam 2006 mất từ khi cô còn là học sinh nên Tết năm nào, trong nhà cũng chỉ có những người phụ nữ sum họp, sẻ chia niềm vui. Em gái Mai Phương Thúy đang đi du học nước ngoài nên cũng ít có dịp về thăm gia đình. "Là con cả, tôi luôn muốn những người thân của mình có một cuộc sống thật yên bình, hạnh phúc. Tết năm ngoái, tôi đi du lịch Thái Lan, nhưng năm nay, tôi dành hết thời gian cho gia đình và chỉ mong họ có sức khỏe tốt để sống thật lâu bên tôi", Hoa hậu nói.

Năm qua, Mai Phương Thúy vướng phải không ít ồn ào. Điều đó khiến cô mệt mỏi và e ngại khi tiếp xúc với giới truyền thông. Bước sang năm mới, Hoa hậu mong rằng mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc và làm được nhiều việc thiện, có ý nghĩa cho cộng đồng.

Hoa hậu Ngọc Hân hài lòng với những việc mình đã làm được trong năm 2011 và
hy vọng, bước sang năm mới, cô sẽ thực hiện được nhiều mục tiêu lớn hơn.

2011 là năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân với tấm bằng nghành thiết kế thời trang. Sau khi tốt nghiệp, cô nhanh chóng giới thiệu bộ sưu tập đầu tay tại các show thời trang lớn và có gian hàng quần áo của riêng mình tại Vietnam Designers House Hà Nội.

Ngọc Hân cho biết: "Có lẽ năm qua là quãng thời gian trải nghiệm tuyệt vời khi tôi đã làm được rất nhiều điều có ích và mang lại hạnh phúc cho bản thân lẫn mọi người. Bước sang năm Nhâm Thìn, tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho công việc thiết kế và mong có bước tiến dài trong làng thời trang. Tôi muốn đi sâu tìm hiểu thực tế đời sống để có thể đưa ra những bộ trang phục phù hợp với mọi người. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng mình sẽ tích lũy thêm nhiều bài học từ các nhà thiết kế đi trước, nhằm càng ngày càng hoàn thiện bản thân".

Nói về những hoạt động từ thiện của mình, Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự, cô chỉ làm tất cả những điều mình yêu thích chứ không phải vì mục đích PR tên tuổi như nhiều người nghĩ. Cô không quan tâm tới việc hình ảnh của mình lên hay xuống trong mắt công chúng, mà đơn giản, cô cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn khi làm được việc tốt.

Tết năm nay, Ngọc Hân vẫn dành thời gian cùng bố mẹ đi chùa cầu nguyện cho một năm mới bình an và may mắn. Ngày mùng 2 Tết, cả gia đình cô sẽ về Hải Phòng để chúc Tết ông bà nội và họ hàng. Từ ngày mùng 4 Tết, cô lên đường tới thành phố Vinh để trao quà từ thiện cho các em học sinh nghèo vượt khó. Ngọc Hân vui vẻ nói: "Nhiều người đi du lịch để tinh thần thêm phấn chấn trong năm mới, còn tôi lại chọn cách đi từ thiện. Tôi nghĩ, mình món quà nhỏ bé mà tôi tặng sẽ động viên, khích lệ tinh thần học tập ở các em. Làm từ thiện cũng là cách tôi chia sẻ niềm vui với mọi người".

Hoa hậu Thùy Dung dự định sẽ thử sức ở lĩnh vực phim ảnh trong thời gian tới.

Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung cũng rất háo hức mong chờ năm Nhâm Thìn bởi cô có rất nhiều dự định trong việc lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7. Nhan sắc Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi mới 22 tuổi, còn trẻ và có rất nhiều tham vọng, hoài bão. Tôi muốn tận dụng tốt mọi cơ hội để thử sức mình ở tất cả lĩnh vực mà tôi yêu thích như thời trang và điện ảnh. Năm qua, tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn nhưng tôi vẫn chưa chọn kịch bản thích hợp. Tuy nhiên, sau khi nghỉ Tết, tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với dự án phim ảnh của một đạo diễn nổi tiếng ở Hà Nội để thực hiện ước mơ làm diễn viên của mình".

Dịp Tết này, Thùy Dung vui hơn bao giờ hết khi bố mẹ cô từ Mỹ đã bay về nước để đoàn tụ với các con. Hoa hậu sẽ về Đà Nẵng cùng bố mẹ sum họp trong suốt những ngày nghỉ. Cô cũng tận dụng thời gian này để đặt ra những mục tiêu lớn cho mình trong năm 2012.


Hoa hậu Diễm Hương buồn vì năm vừa qua cô vướng phải một số scandal không mong muốn.

Dù có dính phải một số scandal không hay nhưng Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cũng hài lòng về một năm làm việc của mình. Cô hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ trong từng hoạt động cô tham gia. Ngoài việc duy trì các chiến dịch từ thiện cùng fan, Diễm Hương còn trở thành đại sứ về bảo vệ môi trường. Cô cũng tích cực xuất hiện ở các event với hình ảnh sang trọng, gợi cảm. Hoa hậu cho biết: "Năm tới, tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa hình ảnh ở nhiều lĩnh vực khác ngoài công việc MC, người mẫu thời trang, quảng cáo như hiện tại". Nhân dịp Tết Nhâm Thìn, cô cũng gửi tới chúc tới độc giả Ngoisao.net một năm mới thật nhiều thành công và hạnh phúc.

Theo Ngôi Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm