Các chuyên gia bóng đá Anh tranh cãi vì cú sút phạt của Rashford

05/05/2017 20:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi những người hâm mộ Man United vô cùng phấn khích trước pha đá phạt thành bàn của Marcus Rashford vào lưới Celta Vigo, mang về thắng lợi cho đội nhà, thì một vài chuyên gia bóng đá lại tranh cãi về bàn thắng tuyệt đẹp ấy.

Nếu như là một fan của Man United, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích trước pha đá phạt đẳng cấp của ngôi sao tuổi teen Marcus Rashford. Bàn thắng ấy đã mang về chiến thắng tối thiểu cho cho Man United, giúp họ có được lợi thế trong trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 11/5 tới trên sân nhà Old Trafford.

Bàn thắng đẳng cấp của Rashford:

Thế nhưng, cũng có ý kiến trái chiều về pha ghi bàn đẳng cấp này. Đó chính là cựu cầu thủ của Quỷ đỏ, Ray Wilkins. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại trên talkSPORT, ông và nhà báo Neil Custis đã tranh cãi kịch liệt về vấn đề này.

Tuyên bố ‘buông’ Premier League của Mourinho sẽ làm đua vô địch sẽ nóng bỏng tới phút chót

Tuyên bố ‘buông’ Premier League của Mourinho sẽ làm đua vô địch sẽ nóng bỏng tới phút chót

Tuyên bố ưu tiên cho Europa League của Mourinho có thể làm cho cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng trở nên nóng bỏng tới phút chót.

Dưới đây là toàn bộ cuộc tranh luận:

Ray Wilkins (RW): Tôi nghĩ thủ môn nên cứu bóng bằng răng ở góc đó, khi Rashford tung ra cú sút đánh bại anh ta.

Neil Custis (NC): Ông nghiêm túc đó chứ, hay chỉ là trò đùa?

RW: Tất nhiên, tôi nói thật.

NC: Lố bịch, tôi không muốn tranh luận ngớ ngẩn về cú đá phạt này nữa.

RW: Ồ, không đến mức đó đâu. Điều tôi nói hoàn toàn là một sự độc đáo. Tôi xin lỗi, Neil, nhưng đừng nói với tôi cái từ lố bịch.

NC: Ông là đồ lố bịch!

Cựu cầu thủ Ray Wilkins (ảnh) đã tranh cãi với một nhà báo về bàn thắng của Rashford

RW: Đừng nói về điều vô lý, khi mà anh chẳng có tí kiến thức gì về bóng đá. Anh chỉ biết viết bài cho một tờ báo và đưa ra những ý kiến vớ vẩn của anh. Tôi biết thừa.

NC: Ai bảo ông là tôi không hiểu gì về bóng đá? Thế tại sao ông lại gọi cho tôi?

RW: Chính xác, tôi xin lỗi, nhưng tôi đâu phải người gọi cho anh, Neil?

NC: Từ từ đã nào, dừng lại. Ông gọi điện cho tôi, mời tôi nói đôi điều về trận đấu này, và rồi ông bắt đầu xúc phạm tôi như thế. Ông nghĩ ông là ai? Ông nói tôi không có kiến thức về bóng đá, thế ông gọi cho tôi làm gì?

RW: Khoan đã Neil. Nếu tôi đã nói gì không phải với anh, tôi xin lỗi. Nhưng thực sự mà nói, tôi cho là thủ thành có thể cứu được pha bóng đó bằng răng, nếu như anh ấy không nhích sang bên trái trong khi đứng quan sát ở khung thành.

NC: Dừng lại. Anh là ai, tôi không biết, Alan Brazil đúng không? Hay ai vậy?

RW: Tôi là ai không quan trọng.

NC: Anh vừa nói thế với tôi rồi.

RW: Tôi rất xin lỗi.

NC: Vâng, anh nên vậy.

RW: Nào, giờ thì tôi muốn nói rằng, Rashford đã có một cú đá rất tuyệt...

NC: Thôi đừng nói nữa, anh sẽ khiến người nghe phát chán. Thật vô nghĩa.

RW: Thật sao?

NC: Đúng vậy.

RW: Tôi xin lỗi anh bạn, xin lỗi mọi fan hâm mộ bóng đá...

NC: Tôi không phải bạn anh, nên nhớ.

RW: Nếu ông hỏi bất cứ người nào yêu bóng đá...

NC: Anh gọi tôi chỉ để nói về điều này sao?

RW: ..họ sẽ nói rằng thủ môn đã có thể cản phá được cú sút.

NC: Thôi nhé. Tôi không có kiến thức về bóng đá, còn anh thì có, và anh đang nói chuyện với một người không có kiến thức về bóng đá để nói chuyện về bóng đá? Chúa ơi.

T.Tú
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm